Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14
Lại  nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam  thiệm bộ đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người.Có các thiện nam  tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến phát khởi tâm Vô thượng  giác, tu tập hạnh Bồ tát ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ  đề. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế, cùng các hữu tình bình đẳng chung  có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam thiện nữ nhân  này, do nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch  Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện!  Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã  Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị  khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí.  Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức  rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể. 
Lại nữa,  Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam thiệm bộ  và Đông thắng thần, chẳng trước chẳng sau đều được thân người.Có các  thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn, đều khiến phát khởi tâm  Vô thượng giác, tu tập hạnh Bồ tát ma ha tát, chứng được Vô thượng  Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế, cùng các hữu tình  bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam  thiện nữ nhân này, do nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Thiện Hiện  đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói:  Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên  nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân  biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất  thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ  được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể. 
Lại  nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam  thiệm bộ và Đông thắng thần, Tây ngưu hóa chẳng trước chẳng sau đều được  thân người.Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều  khiến phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập hạnh Bồ tát ma ha tát, chứng  được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế, cùng  các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.  Các thiện nam thiện nữ nhân này, do nhân duyên đây được phước nhiều  chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất  nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối  giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi  thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác  ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do  nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên  chẳng thể xưng kể. 
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử  các loại hữu tình ở bốn đại châu đây chẳng trước chẳng sau đều được thân  người. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn, đều  khiến phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập hạnh Bồ tát ma ha tát, chứng  được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế, cùng  các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.  Các thiện nam thiện nữ nhân này, do nhân duyên đây được phước nhiều  chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất  nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối  giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi  thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác  ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do  nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên  chẳng thể xưng kể. 
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử  các loại hữu tình ở Tiểu thiên thế giới đây, chẳng trước chẳng sau đều  được thân người.Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn,  đều khiến phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập hạnh Bồ tát ma ha tát,  chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế,  cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ  đề. Các thiện nam thiện nữ nhân này, do nhân duyên đây được phước nhiều  chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ!  Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối  giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi  thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác  ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do  nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên  chẳng thể xưng kể. 
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử  các loại hữu tình ở Trung thiên thế giới đây, chẳng trước chẳng sau đều  được thân người.Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn,  đều khiến phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập hạnh Bồ tát ma ha tát,  chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế,  cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ  đề. Các thiện nam thiện nữ nhân này, do nhân duyên đây được phước nhiều  chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ!  Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối  giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi  thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác  ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do  nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên  chẳng thể xưng kể. 
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử  các loại hữu tình ở Tam thiên đại thiên thế giới đây, chẳng trước chẳng  sau đều được thân người.Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện  dạy dẫn, đều khiến phát khởi tâm Vô thượng giác, tu tập hạnh Bồ tát ma  ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem căn lành dạy dẫn  như thế, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh  đẳng Bồ đề. Các thiện nam thiện nữ nhân này, do nhân duyên đây được  phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch  Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện  nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như  thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính  an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ  nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng  vô biên chẳng thể xưng kể. 
Thiện Hiện! Phải biết Bồ tát Ma ha  tát này do thế lực tinh siêng tăng thượng đây, đến phước điền bờ bên kia  các hữu tình. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này, đối pháp thế  lực tinh siêng tăng thượng, tất cả hữu tình không ai kịp được, duy trừ  Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Sở dĩ vì sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát  này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thấy các hữu tình không có lợi  vui nên khởi tâm đại từ, thấy các hữu tình có nhiều suy khổ nên khởi tâm  đại bi, thấy các hữu tình có được lợi vui nên khởi tâm đại hỷ, thấy các  hữu tình tánh tướng nên khởi tâm đại xả. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát  này, tuy đối hữu tình bình đẳng phát khởi đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả  mà đối tất cả không chỗ chấp đắm. 
Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát  này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được đại quang minh. Nghĩa là  được quang minh bố thí Ba la mật đa, cũng được quang minh tịnh giới, an  nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha  tát này tuy chưa chứng được Nhất thiết trí trí, mà đối Vô thượng Chánh  đẳng Bồ đề được Bất thối chuyển , nên đến phước điền bờ bên kia các hữu  tình, kham thọ tất cả áo mặc, ăn uống, giường tòa, thuốc men, các đồ tư  sanh. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này an trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba  la mật đa, nên năng rốt ráo đền ơn thí chủ, cũng năng gần gũi Nhất  thiết trí trí 
Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu các Bồ tát Ma ha tát muốn  chẳng hư thọ hữu tình thí chủ quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ;  muốn chỉ đường nẻo chơn thiện cho hữu tình; muốn vì hữu tình làm đại  quang minh; muốn thoát lao ngục ba cõi tho hữu tình; muốn thí pháp nhãn  thanh tịnh cho hữu tình, nên thường an trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la  mật đa, có những sở thuyết đều thuyết Bát nhã Ba la mật đa. Nghĩa là  thuyết pháp tương ưng Bát nhã Ba la mật đa, đã thuyết pháp tương ưng Bát  nhã Ba la mật đa rồi lại năng như lý suy nghĩ pháp tương ưng Bát nhã Ba  la mật đa. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thường an trụ tác ý tương  ưng Bát nhã Ba la mật đa, các tác ý khác đối với trong ấy không cho hiện  khởi. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này ngày đêm tinh siêng an trụ tác ý  tương ưng Bát nhã Ba la mật đa không chút nào bỏ. 
Thiện Hiện!  Ví như có người, từ trước chưa từng có ngọc quý ma ni, về sau gặp được  rất nỗi vui mừng, ngắm xem không chán. Bỗng nhiên rơi mất, sanh đại khổ  não thường ôm trong lòng buồn than: “Tiếc thay! Chẳng biết ngày nào được  lại viên ngọc quý ma ni đã bị mất”. Tác ý tương ưng người kia đối ngọc  quý ma ni không lúc nào nới bỏ. Thiện Hiện! Phải biết các Bồ tát Ma ha  tát cũng lại như thế, thường nên tinh siêng an trụ tác ý tương ưng Bát  nhã Ba la mật đa. Nếu rời tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa, thời là  tán mất tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí.
Bấy  giờ cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Tất cả tác ý đều tự  tánh ly, đều tự tánh không. Các pháp cũng thế, đều tự tánh ly, đều tự  tánh không. Với trong tự tánh ly, tự tánh không, hoặc Bồ tát Ma ha tát,  hoặc Bát nhã Ba la mật đa, hoặc Nhất thiết trí trí, hoặc các tác ý đều  chẳng khá được. Làm sao Bồ tát Ma ha tát chẳng ly tác ý tương ưng Bát  nhã Ba la mật đa, lại chẳng ly tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí? 
Phật  nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát biết tất cả pháp và các tác ý đều  tự tánh ly, đều tự tánh không; ly không như thế chẳng phải Thanh văn  làm, chẳng phải độc giác làm, chẳng phải các Bồ tát Ma ha tát làm, chẳng  phải chư Phật làm, cũng chẳng phải ai khác làm. Nhưng tất cả pháp: pháp  trụ, pháp định, pháp tánh, pháp giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng  biến khác, chơn như, thật tế, pháp lẽ thường trụ. Bồ tát Ma ha tát này  chẳng ly tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa, lại cũng chẳng ly tác ý  tương ưng Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vì Bát nhã Ba la  mật đa thẳm sâu, Nhất thiết trí trí cùng các tác ý đều tự tánh ly, tự  tánh không vậy. Ly không như thế không tăng không giảm, ai năng chính  thông đạt được tên bất ly vậy. 
Khi ấy cụ thọ Thiện Hiện lại thưa  Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu cũng tự tánh  ly, tự tánh vốn không, làm sao Bồ tát Ma ha tát tu chứng Bát nhã Ba la  mật đa tánh bình đẳng rồi mới chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? 
Phật  nói: Thiện Hiện! Khi các Bồ tát Ma ha tát tu chứng tánh bình đẳng Bát  nhã Ba la mật đa, chẳng pháp chư Phật có tăng có giảm, cũng chẳng phải  tất cả pháp: pháp trụ, pháp định, pháp tánh, pháp giới, tánh chẳng hư  vọng, tánh chẳng biến khác, chơn như, thật tế có tăng có giảm. Vì cớ  sao? Thiện Hiện! Vì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng một chẳng hai,  chẳng ba chẳng bốn, cũng chẳng nhiều vậy. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha  tát nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, tâm kia chẳng  kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, chẳng chìm, chẳng lặn, cũng chẳng do dự; phải  biết Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được rốt  ráo, an trụ bậc Bồ tát Bất thối chuyển vậy. 
Cụ thọ Thiện Hiện  lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì tức Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu  không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc, năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Phật bảo: Thiện Hiện! Chẳng pjải. Bạch Thế Tôn!  Vì ly Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu không hư chẳng có, tánh chẳng tự  tại, tánh chẳng bền chắc, có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật  đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức Bát nhã Ba la mật  đa thẳm sâu, năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng  phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức  không tánh năng hành không chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn!  Vì ly không tánh năng hành không chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch  Thế Tôn! Vì tức sắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly sắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức thọ tưởng hành thức  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì ly thọ tưởng hành thức năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng?Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn xứ năng  hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn!  Vì ly nhãn xứ năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng  phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ năng hành Bát nhã Ba  la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly nhĩ tỷ  thiệt thân ý xứ năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?Thiện Hiện! Chẳng  phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức sắc xứ năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly sắc xứ năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức  thanh hương vị xúc pháp xứ năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly thanh hương vị xúc pháp xứ năng  hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế  Tôn! Vì tức nhãn giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly nhãn giới năng hành Bát nhã Ba la mật  đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức nhĩ tỷ thiệt thân  ý giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.  Bạch Thế Tôn! Vì ly nhĩ tỷ thệt thân ý giới năng hành Bát nhã Ba la mật  đa chăng?Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức sắc giới  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì ly sắc giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức thanh hương vị xúc pháp giới năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly  thanh hương vị xúc pháp giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?Thiện  Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn thức giới năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly  nhãn thức giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng  phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly nhĩ  tỷ thiệt thân ý thức giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?Thiện  Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn xúc năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly nhãn  xúc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch  Thế Tôn! Vì tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly nhĩ tỷ thiệt thân ý  xúc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch  Thế Tôn! Vì tức địa giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly địa giới năng hành Bát nhã Ba la  mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức thủy hỏa  phong không thức giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly thủy hỏa phong không thức giới năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng?Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế  Tôn! Vì tức vô minh năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly vô minh năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức hành, thức, danh  sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử năng hành Bát nhã Ba  la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly hành, thức,  danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng?Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì  tức bố thí Ba la mật đa năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly bố thí Ba la mật đa năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức  tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly  tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế  Tôn! Vì tức nội không năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly nội không năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức ngoại không, nội  ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô  vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn  tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không,  bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì ly ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng  nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán  không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng  không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh  không, vô tánh tự tánh không năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức chơn như năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly chơn  như năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch  Thế Tôn! Vì tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị  tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư  không giới, bất tư nghì giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng  tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp  trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới năng hành Bát nhã Ba la  mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức khổ  thánh đế năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.  Bạch Thế Tôn! Vì ly khổ thánh đế năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?  Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức tập diệt đạo thánh đế năng  hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn!  Vì ly tập diệt đạo thánh đế năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức bốn tĩnh lự năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly bốn  tĩnh lự năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.  Bạch Thế Tôn! Vì tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định năng hành Bát nhã Ba  la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly bốn vô  lượng, bốn vô sắc định năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức tám giải thoát năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly tám  giải thoát năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.  Bạch Thế Tôn! Vì tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ năng  hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn!  Vì ly tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ năng hành Bát nhã Ba  la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức  bốn niệm trụ năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng  phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly bốn niệm trụ năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức bốn chánh đoạn, bốn  thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi năng  hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn!  Vì ly bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi,  tám thánh đạo chi năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức không giải thoát môn năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly  không giải thoát môn năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn năng  hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn!  Vì ly vô tướng, vô nguyện giải thoát môn năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức Cực hỷ địa  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì ly Cực hỷ địa năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ  địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa,  Thiện huệ địa, Pháp vân địa năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm  huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa,  Thiện huệ địa, Pháp vân địa năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức năm nhãn năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly năm  nhãn năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch  Thế Tôn! Vì tức sáu thần thông năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?  Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly sáu thần thông năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn!  Vì tức Phật mười lực năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly Phật mười lực năng hành Bát nhã Ba la  mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức bốn vô sở úy,  bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật  bất cộng năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.  Bạch Thế Tôn! Vì ly bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại  hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức pháp vô vong  thất năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch  Thế Tôn! Vì ly pháp vô vong thất năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?  Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức tánh hằng trụ xả năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly  tánh hằng trụ xả năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng  phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức nhất thiết trí năng hành Bát nhã Ba  la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly nhất thiết  trí năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch  Thế Tôn! Vì tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí năng hành Bát nhã Ba  la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly đạo tướng  trí, nhất thiết tướng trí năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức tất cả đà la ni môn năng  hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn!  Vì ly tất cả đà la ni môn năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức tất cả tam ma địa môn năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly  tất cả tam ma địa môn năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức quả Dự lưu năng hành Bát nhã Ba  la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly quả Dự lưu  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán năng hành Bát nhã Ba la mật  đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly quả Nhất lai, Bất  hoàn, A la hán năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng  phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức Độc giác Bồ đề năng hành Bát nhã Ba  la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly Độc giác Bồ  đề năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch  Thế Tôn! Vì tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát năng hành Bát nhã Ba la  mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly tất cả hạnh Bồ  tát Ma ha tát năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng  phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly  chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức sắc không hư  chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba  la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly sắc không  hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba  la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức thọ tưởng  hành thức không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì ly thọ tưởng hành thức không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại,  tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn xứ không hư chẳng có, tánh  chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?  Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly nhãn xứ không hư chẳng có,  tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức nhĩ tỷ thiệt thân ý  xứ không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly  nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng  bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch  Thế Tôn! Vì tức sắc xứ không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng  bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.  Bạch Thế Tôn! Vì ly sắc xứ không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh  chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng  phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức thanh hương vị xúc pháp xứ không hư chẳng có,  tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly thanh hương vị xúc  pháp xứ không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng  hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch  Thế Tôn! Vì tức nhãn giới không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh  chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng  phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly nhãn giới không hư chẳng có, tánh chẳng tự  tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không hư  chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba  la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly nhĩ tỷ  thiệt thân ý giới không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền  chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch  Thế Tôn! Vì tức sắc giới không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh  chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng  phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly sắc giới không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại,  tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức thanh hương vị xúc pháp giới không hư  chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la  mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly thanh hương  vị xúc pháp giới không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền  chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch  Thế Tôn! Vì tức nhãn thức giới không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại,  tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly nhãn thức giới không hư chẳng có, tánh  chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?  Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức nhĩ tỷ thiệt thân ý thức  giới không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly  nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại,  tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn xúc không hư chẳng có,  tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly nhãn xúc không hư  chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la  mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức nhĩ tỷ thiệt  thân ý xúc không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì ly nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại,  tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các  thọ không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly  nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại,  tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh  ra các thọ không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì ly nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không hư  chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la  mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức địa  giới không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly  địa giới không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng  hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn!  Vì tức thủy hỏa phong không thức giới không hư chẳng có, tánh chẳng tự  tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly thủy hỏa phong không thức giới  không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì  tức vô minh không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì ly vô minh không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền  chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch  Thế Tôn! Vì tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,  sanh, lão tử không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì ly hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh,  lão tử không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng  hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch  Thế Tôn! Vì tức bố thí Ba la mật đa không hư chẳng có, tánh chẳng tự  tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly bố thí Ba la mật đa không hư chẳng  có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật  đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức tịnh giới, an  nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa không hư chẳng có, tánh  chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?  Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly tịnh giới, an nhẫn, tinh  tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa không hư chẳng có, tánh chẳng tự  tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức nội không không hư chẳng  có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật  đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly nội không không hư  chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba  la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức ngoại  không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu  vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến  dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết  pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự  tánh không không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì ly ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng  nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán  không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng  không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh  không, vô tánh tự tánh không không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh  chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng  phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức chơn như không hư chẳng có, tánh  chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?  Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly chơn như không hư chẳng có,  tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức pháp giới, pháp  tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh,  pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới không hư  chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la  mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly pháp giới,  pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh  tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới  không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì  tức khổ thánh đế không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền  chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch  Thế Tôn! Vì ly khổ thánh đế không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh  chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng  phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức tập diệt đạo thánh đế không hư chẳng có, tánh  chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?  Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly tập diệt đạo thánh đế không  hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã  Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức  bốn tĩnh lự không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì ly bốn tĩnh lự không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng  bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.  Bạch Thế Tôn! Vì tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định không hư chẳng có,  tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa  chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly bốn vô lượng, bốn vô  sắc định không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng  hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch  Thế Tôn! Vì tức tám giải thoát không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại,  tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện!  Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly tám giải thoát không hư chẳng có, tánh  chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?  Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức tám thắng xứ, chín thứ đệ  định, mười biến xứ không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền  chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch  Thế Tôn! Vì ly bốn vô lượng, bốn vô sắc định không hư chẳng có, tánh  chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng?  Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức bốn niệm trụ không  hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba  la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly bốn niệm  trụ không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức  bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám  thánh đạo chi không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì ly bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác  chi, tám thánh đạo chi không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng  bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch  Thế Tôn! Vì tức không giải thoát môn không hư chẳng có, tánh chẳng tự  tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện  Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly không giải thoát môn không hư  chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la  mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì tức vô tướng, vô  nguyện giải thoát môn không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng  bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.  Bạch Thế Tôn! Vì ly vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không hư chẳng  có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật  đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. 
Bạch Thế Tôn! Vì tức Cực hỷ  địa không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành  Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly  Cực hỷ địa không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc  năng hành Bát nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế  Tôn! Vì tức Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa,  Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa  không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát  nhã Ba la mật đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì ly Ly  cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa,  Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa không hư chẳng  có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật  đa chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.
