Lyall Watson (1939 – 2008), ông sinh tại Johannesburg , Nam Phi và theo học tại Đại học Witwatersrand năm 1956, nơi ông đã có bằng thạc sỹ về thực vật học và động vật học. Lyall Watson đã cố gắng tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên và siêu nhiên theo nghĩa sinh học. Ông nghiên cứu nhân học ở Đức và Hà Lan. Sau đó ông đạt được bằng cấp về địa chất, hóa học, sinh học biển, sinh thái học và nhân chủng học. Ông đã hoàn thành chương trình tiến sĩ về đạo đức tại Đại học London. Ông cũng làm việc tại đài BBC và sản xuất các tài liệu thiên nhiên.
-------
🍃
🍃
🍃-------
Có một cuộc sống trên trái đất – một cuộc sống bao gồm tất cả động vật và thực vật trên hành tinh này. Thời gian đã chia nó ra thành hàng triệu phần, nhưng mỗi phần là một phần thiết yếu của tổng thể. Một bông hoa hồng không chỉ là một loài hoa mà nó còn được ví như một loài chim cổ đỏ hay một con thỏ. Chúng ta là con người hình thành từ sự thử thách đó.
Có 92 thành phần hóa học xảy ra trong tự nhiên, nhưng một sự tổng hợp nhỏ gồm 16 thành phần đó tạo nên nền tảng của tất cả sự sống. Một trong 16 thành phần đó, carbon, đóng một vai trò quan trọng do nó có khả năng tạo thành những vòng và những chuỗi phức tạp, có thể tạo thành vô số các hợp chất. Tuy nhiên, từ hàng ngàn sự kết hợp có thể,chỉ 20 axit amin được chọn ra như những đơn vị cấu thành nên tất cả protein. Quan trọng hơn hết, những protein này được tạo ra đúng lúc, đúng chỗ do sự xảy ra liên tiếp có trình tự các sự kiện, do một mã chỉ mang 4 phân tử, gọi là các nucleôtit cơ sở. Điều này đúng, dù protein này có được định đoạt để trở thành vi khuẩn hoặc một con lạc đà hai bướu hay không. Những sự hướng dẫn cho cuộc sống cũng được viết với cùng cách diễn đạt đơn giản này.
Các hoạt động của cuộc sống bị chi phối bởi quy tắc thứ hai của nhiệt động lực học. Quy tắc này nói tình trạng tự nhiên của sự vật là lộn xộn và tất cả mọi thứ có xu hướng mệt mỏi, trở nên tùy tiện và mất trật tự. Các tổ chức sống bao gồm những động vật có tổ chức cao, chúng tạo ra trật tự từ những sự lộn xộn ấy, nhưng đó là một trận chiến liên tục chống lại quá trình phá hủy. Trật tự được duy trì bằng việc nạp năng lượng từ bên ngoài để giữ cho hệ thống hoạt động. Vì vậy, các hệ thống hóa sinh luôn trao đổi chất với những thứ xung quanh, chúng mở ra các quá trình nhiệt động như chống lại cấu trúc nhiệt tĩnh của các phản ứng hóa học thông thường.
Đây là bí mật của cuộc sống. Điều đó có nghĩa là có một sự giao tiếp liên tục không chỉ giữa các vật thể sống với môi trường, mà là giữa các vật thể sống với nhau trong môi trường đó. Mỗi phần liên quan đến một phần khác và tất cả chúng ta là một phần của tổng thể, một phần của siêu tự nhiên.
Trích “Hòa Bình Niềm Mơ Ước Của Nhân Loại” Tác giả: Bernard Lown, M. D – Evgueni Chazov, M. D
Dịch giả: Nguyễn Kim Dân NXB: Từ Điển Bách Khoa
Web Việt “hứng đòn”của hacker theo cấp số nhânTrong năm 2011, các cuộc tấn công mạng với đích nhắm tới Việt Nam ngày càng nhiều. Mới đây, hãng bảo mật McAfee cũng
Trung tâm Văn hóa Phật giáo ở Huế, còn gọi là Trung tâm Liễu Quán, nằm bên hữu ngạn sông Hương, được thành lập từ mấy chục năm nay. Sau năm 1975,
Văn hóa phương Tây thuộc loại thực dụng, quan tâm đến các mục tiêu hơn là phương tiện, và nhiều người đến với việc thiền định cũng với tinh thần như thế,
Đôi dòng về Thiền sư Chogyam Trungpa Rinpoche“ Chogyam Trungpa Rinpoche (1939-1987) là một trong những đạo sư Tây Tạng đầu tiên mang Phật Pháp đến phương Tây. Năm 1963 được học
DỊCH CÂN KINH Trần Tâm Viễn ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH Thế 1 - Vi Ðà Hiến Chử (1)Tư thế:Ðứng thẳng người, hai chân dang rộng bằng tầm vai, hai tay đặt
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt