Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15
Bấy  giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa phật rằng: bạch Thế Tôn! Bát nhã ba la mật  đa như thế rất là thằm sâu. Bạch Thế Tôn! Các bồ tát ma ha tát chẳng  được hữu tình, cũng lại chẳng được thi thiết hữu tình, mà vì hữu tình  cầu tới vô thượng chánh đẳng bồ đề là việc rất khó.
Bạch Thế Tôn!  Ví như có người muốn trồng cây trong hư không nương dựa, kia rất khaó.  Các bồ tát ma ha tát cũng lại như thế, chẳng được hữu tình cũng lại  chẳng được thi thiết hữu tình, mà vì hữu tình cầu tới vô thượng chánh  đẳng bồ đề là việc rất khó!
Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như  vậy. Như người vừa nói. Bát nhã ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu.  Các bồ tát ma ha tát chẳng được hữu tình cũng lại chẳng được thi thiết  hữu tình, mà vì hữu tình cầu tới vô thượng chánh đẳng bồ đề là việc rất  khó. Thiện Hiện! Các bồ tát ma ha tát dù chẳng thấy có hữu tình chơn  thật và thi thiết kia, mà các hữu tình ngu si điên đảo chấp là thật có,  lộn quanh sanh tử chịu khổ vô cùng. Vì độ kia nên cầu tói vô thượng  chánh đẳng bồ đề, đã được bồ đề dứt ngã chấp kia và khiến giải thoát  sanh tử nhiều khổ.
Thiện Hiện! Ví như có người trồng cây mộng  tất. Người này dù là chẳng thấy kẻ thọ dụng quả hoa lá nhánh cọng gốc  cây này, mà đã trồng rồi, tùy thòi tưới rưới, siêng giữ gìn nó. Thời  gian qua, cây này lần lữa được sanh trưởng, nhánh lá hoa quả thảy đều  mậu thịnh, nhiều người thọ dụng lành tột được yên vui.
Thiện  Hiện! Các bồ tát ma ha tát cũng lại như thế dù chẳng thấy hữu tình nơi  phật qủa, mà vì hữu tình cầu tới vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lần lữa tu  hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật  đa. đã viên mãn rồi chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, khiến các hữu  tình thọ dụng các lá hoa quả nơi cây phật, đều được nhiều ích. Thiện  Hiện phải biết: lá nhiêu ích ấy là các hữu tình nhờ cây phật đây thoát  khổ ác thú. Hoa nhiêu ích ấy là các hữu tình nhờ cây phật đây hoặc sanh  đại tộc sát đế lợi, hoặc sanh đại tộc bà la môn, hoặc sanh đại tộc  trưởng giả, hoặc sanh đại tộc cư sĩ, hoặc sanh trời bốn đại vương chúng  hoặc sanh trời ba mươi ba, hoặc sanh trời dạ ma hoặc sanh trời đổ sử đa,  hoặc sanh trời lạc biến hóa, hoặc sanh trời tha hóa tự tại, hoặc sanh  trời phạm chúng, hoặc sanh trời phạm phụ, hoặc sanh trời phạmm hội, hoặc  sanh tròi đại phạm, hoặc sanh trời quang, hoặc sanh tròi thiểu quang,  hoặc sanh trời vô lượng quang, hoặc sanh trời cực quang tịnh, hoặc sanh  trời tịnh, hoặc sanh trời thiểu tịnh, hoặc sanh trời vô lượng tịnh, hoặc  sanh tròi biến tịnh, hoặc sanh tròi quảng, hoặc sanh trời thiểu quảng,  hoặc sanh trời vô lượng quảng, hoặc sanh trời quảng quả, hoặc snh trời  vô phiền, hoặc sanh trời vô nhiệt, hoặc sanh tròi Thiện Hiện, hoặc sanh  trời thiện kiến, hoặc sanh trời sắc cứu cánh, hoặc sanh trời không vô  biên xứ, hoặc sanh trời thức vô biên xứ, hoặc sanh trời vô sở hữu xứ,  hoặc sanh tời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Quả nhiêu ích ấy là các hữu  tình nhờ cây phật đây, hoặc trụ quả dự lưu, hoặc trụ quả nhất lai, hoặc  trụ quả bất hoàn, hoặc trụ quả a la hán, hoặc trụ độc giác bồ đề, hoặc  trụ vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các hữu tình này được thành phật rồi lại  dùng nhánh lá hoa quả cây phật, nhiêu ích hữu tình khiến các hữu tình  thoát khổ ác thú được vui người trời, lần lữa an lập khiến vào tam thừa  cõi bát niết bàn: nghĩa là cõi thanh văn thừa bát niết bàn; hoặc cõi độc  giác thừa niết bàn; hoặc cõi vô thượng thừa bát niết bàn.
Thiện  Hiện! Bồ tát ma ha tát này dù làm việc nhiêu ích lớn lao như thế, mà đều  chẳng thấy hữu tình chon thật được niết bàn ấy, chỉ thấy vọng tưởng các  khổ tịch diệt. Như vậy, Thiện Hiện! Các bồ tát ma ha tát tu hành bát  nhã ba la mật đa chẳng được hữu tình và thi thiết kia. Nhưng vì trừ ngã  chấp điên đảo kia cầu tới vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do nhânn duyên đây  là việc rất khó.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa phật rằng: bạch  Thế Tôn! Phải biết bồ tát ma ha tát tức là như lai ứng chánh đẳng giác.  Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Nhân các bồ tát mới năng dứt hẳn tất cả địa  ngục, cũng năng dứt hẳn tất cả bàng sanh, cũng năng dứt hẳn tất cả quỷ  giới, cũng năng dứt hẳn tất cả vô gián ngục, cũng năng dứt hẳn tất cả  bần cùng, cũng năng dứt hẳn tất cả chí hướng liệt, cũng năng dứt hẳn tất  cả cõi dục, cõi sắc, vô sắc.
Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như  vậy. Như ngươi vừa nói. Phải biết bồ tát ma ha tát tức là như lai ứng  chánh đẳng giác. Thiện Hiện! Nếu không có bồ tát ma ha tát pháp tới vô  thượng chánh đẳng bồ đề, thời thế gian không có các phật quá khứ vị lai  hiện tại chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cũng không độc giác xuất  hiện ra đời, cũng không a la hán xuất hiện ra đời, cũng không bất hoàn  xuất hiện ra đời, cũng không nhất lai xuất hiện ra đời, cũng không dự  lưu xuất hiện ra đời; cũng không có năng dứt hẳn địa ngục, cũng không có  năng dứt hẳn bàng sanh, cũng không có năng dứt hẳn quỷ giới, cũng không  có năng dứt hẳn vô gián ngục, cũng không có năng dứt hẳn bần cùng, cũng  không có năng dứt hẳn chí hướng liệt, cũng không có năng dứt hẳn cõi  dục, cõi sắc, vô sắc. Vậy nên, Thiện Hiện! Như ngươi vừa nói. Phải biết  bồ tát ma ha tát tức là như lai ứng chánh đẳng giác ấy! Như vậy, như  vậy. Phải biết bồ tát ma ha tát tức là như lai ứng chánh đẳng giác. Vì  có sao?
Thiện Hiện! Nếu do chơn như đây thi thiếg như lai, tức do  chơn như đây thi thiết độc giác. Nếu do chơn như đây thi thiết độc  giác, tức do chơn như đây thi thiết thanh văn. Nếu do chơn như đây thi  thiết thanh văn, tức do chơn như đây thi thiết tất cả hiền thánh. Nếu do  chơn như đây thi thiết tất cả hiền thánh, tức do chơn như đây thi thiết  sắc. Nếu do chơn như đây thi thiết sắc, tức do chơn như đây thi thiết  thọ tưởng hành thức. Nếu do chơn như đây thi thiết thọ tưởng hành thức,  tức do chơn như đây thi thiết nhãn xứ. Nếu do chơn như đây thi thiết  nhãn xứ, tức do chơn như đây thi thiết nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Nếu do  chơn như đây thi thiết nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, tức do chon như đây thi  thiết sắc xứ. Nếu do chơn như đây thi thiết sắc xứ, tức do chơn như đây  thi thiết thanh hương vị xúc pháp xứ. Nếu do chơn như đây thi thiết  thanh hương vị xúc pháp xứ, tức do chơn như đây thi thiết nhãn giới. Nếu  do chơn như đây thi thiết nhãn giới, tức do chơn như đây thi thiết nhĩ  tỷ thiệt thân ý giới. Nếu do chơn như đây thi thiết nhĩ tỷ thiệt thân ý  giới, tức do chon như đây thi thiết sắc giới. Nếu do chơn như đây thi  thiết sắc giới, tức do chơn như đây thi thiết thanh hương vị xúc pháp  giới. Nếu do chơn như đây thi thiết thanh hương vị xúc pháp giới, tức do  chơn như đây thi thiết nhãn thức giới. Nếu do chơn như đây thi thiết  nhãn thức giới, tức do chơn như đây thi thiết nhĩ tỷ thiệt thân ý thức  giới. Nếu do chơn như đây thi thiết nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, tức  do chơn như đây thi thiết nhãn xúc. Nếu do chơn như đây thi thiết nhãn  xúc, tức do chơn như đây thi thiết nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Nếu do chơn  như đây thi thiết nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, tức do chơn như đây thi thiết  nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. Nếu do chơn như đây thi thiết nhãn  xúc làm duyên sanh ra các thọ, tức do chơn như đây thi thiết nhĩ tỷ  thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Nếu do chơn như đây thi  thiết nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, tức do chơn như  đây thi thiết địa giới.
Nếu  do chơn như đây thi thiết địa giới, tức do chơn như đây thi thiết thủy  hỏa phong không thức giới. Nếu do chơn như đây thi thiết thủy hỏa phong  không thức giới, tức do chơn như đây thi thiết vô minh. Nếu do chơn như  đây thi thiết vô minh, tức do chơn như đây thi thiết hành, thức, danh  sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử sầu thán khổ ưu não.  Nếu do chơn như đây thi thiết hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não,  tức do chơn như đây thi thiết bố thí ba la mật đa. nếu do chơn như đây  thi thiết bố thí ba la mật đa, tức do chơn như đây thi thiết tịnh giới,  an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa. nếu do chơn như đây  thi thiết tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, tức do chơn như đây  thi thiết nội không. Nếu do chơn như đây thi thiết ngoại không, nội  ngoại không, không không đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô  vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn  tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất  khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự gánh không. Nếu  do chơn như đây thi thiết ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không,  tức do chơn như đây thi thiết bốn niệm trụ. Nếu do chơn như đây thi  thiết bốn niệm trụ, tức do chơn như đây thi thiết bốn chánh đoạn, bốn  thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Nếu do  chơn như đây thi thiết bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi, tức do  chơn như đây thi thiết khổ thánh đế. Nếu do chơn như đây thi tiết khổ  thánh đế, tức do chơn như đây thi tiết t65p diệt đạo thánh đế. Nếu do  chơn như đây thi thiết tập diệt đạo thánh đế, tức do chơn như đây thi  thiết bốn tĩnh lự. Nếu do chơn như đây thi thiết bốn tĩnhlự, tức do chơn  như đây thi tiết bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nếu do chơn như đây thi  thiết bốn vô lượng, bốn vô sắc định, tức do chơn như đây thi thiết tám  giải thoát. Nếu do chơn như đây thi thiết tám giải thoát, tức do chơn  như đây thi thiết tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nếu do  chơn như đây thi thiết tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, tức  do chơn như đây thi thiết tất cả tam ma địa môn. Nếu do chơn như đây  thi thiết tất cả tam ma địa môn, tức do chơn như đây thi thiết tất cả đà  la ni môn. Nếu do chơn như đây thi thiết tất cả đà la ni môn, tức do  chơn như đây thi thiết không giải thoát môn. Nếu do chon như đây thi  thiết không giải thoát môn, tức do chơn như đây thi thiết vô tướng, vô  nguyện giải thoát môn. Nếu do chơn như đây thi thiết vô tướng, vô nguyện  giải thoát môn, tức do chơn như đây thi thiết năm nhãn. Nếu do chơn như  đây thi thiết năm nhãn, tức do chơn như đây thi thiết sáu thần thông.  Nếu do chơn như đây thi thiết sáu thần thông, tức do chơn như đây thi  thiết phật mười lực. Nêu do chơn như đây thi thiết phật mười lực, tức do  chơn như đây thi thiết bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi,  đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Nếu do chơn như đây thi  thiết bốn vô sở úy cho đến mười tamùm pháp phật bất cộng, tức do chơn  như đây thi thiết pháp vô vong thất. Nếu do chơn như đây thi thiết pháp  vô vong thất, tức do chơn như đây thi thiết tánh hằng trụ xả. Nếu do  chơn như đây thi thiết tánh hằng trụ xả, tức do chơn như đây thi thiết  nhất thiết trí. Nêu do chơn như đây thi thiết trí, tức do chơn như đây  thi thiết đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nếu do chơn như đây thi  thiết đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tức do chơn như đây thi thiết  tất cả hạnh bồ t1t ma ha tát. Nếu do chơn như đây thi thiết tất cả hạnh  bồ tát ma ha tát, tức do chơn như đây thi thiết chư phật vô thượng chánh  đẳng bồ đề. Nêu do chơn như đây thi thiết chư phật vô thượng chánh đẳng  bồ đề, tức do chơn như đây thi thiết hữu vi giới. Nếu do chơn như đây  thi thiết hữu vi giới, tức do chơn như đây thi thiết vô vi giới. Nếu do  chơn như đây thi tiết vô vi giới, tức do chơn như dây thi thiết tất cả  như lai ứng chánh đẳng giác. Nêu do chơn như đây thi thiết tất cả như  lai ứng chanùnh đẳng giác, tức do chơn như đây thi thiết tất cả bồ tát  ma ha tát. Nếu do chơn như đây thi thiết tất cả bồ tát ma ha tát, tức do  chơn như đây thi thiết tất cả hữu tình. Néu do chơn như đây thi thiết  tất cả hữu tình, tức do chơn như đây thi thiết tất cả pháp.
Như  vậy, Thiện Hiện! Tất cả pháp chơn như, tất cả hữu tình chơn như, tất cả  như lai ứng chánh đẳng giác chơn như, tất cả bồ tát ma ha tát chơn như,  thật đều không khác. Bởi không khác nên gọi tên chơn như. Các bồ tát ma  ha tát đối chơn như này tu học viên mãn, chứng được vô thượng chánh đẳng  bồ đề nên tên như lai ứng chánh đẳng giác. Vậy nên, Thiện Hiện! Phải  biết bồ tát ma ha tát tức là nhưlai ứng chánh đẳng giác, vì tất cả pháp,  tất cả hữu tình đều lấy chơn như làm định lượng vậy. Vậy nên, Thiện  Hiện! Bồ táet ma ha tát nên học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu chơn như.
Thiện  Hiện! Các bồ tát ma ha tát nếu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu chơn  như, thời năng học tất cả pháp chơn như. Nếu năng học tất cả pháp chơn  như thời năng viên mãn tất cả pháp chơn như. Nếu năng viên mãn tất cả  pháp chơn như, thời đối tất cả pháp chơn như được trụ tự tại. Nếu đối  tất cả pháp chơn như được trụ tự tại, thời năng khéo biết tất cả hữu  tình căn tánh thắng liệt. Nếu năng khéo biết tất cả hữu tình căn tánh  thắng liệt, thời năng đủ biết tất cả hữu tình thắng giải sai khác. Nếu  năng đủ biết tất cả hữu tình thắng giải sai khác, thời biết hữu tình tụ  nghiệp chịu quả. Nếu biết hữu tình tự nghiệp chịu quả, thời năng đầy đủ  nguyện trí. Nếu năng đầy đủ nguyện trí, thời năng tịnh tu diệu trí ba  đời. Nếu năng tịnh tu diệu trú ba đời, thời năng hành hạnh bồ tát không  đảo nguợc, thời năng như thật thành thục hữu tình. Nấu năng như thật  thành thục hữu tình, thời năng như thật nghiêm tịnh cõi phật. Nếu năng  như thật nghiêm tịnh cõi phật, thời năng chứng được nhất thiết trí trí.  Nếu năng chứng được nhất thiết trí trí, thời năng quay xe diệu pháp. Eáu  năng quay xe diệu pháp, thời năng an lập hữu tình nơi đạo tamm thừa.  Nếu năng an lập hữu tình nơi đạo tam thừa thời khiến hữu tình vào cõi vô  dư y niết bàn. Thiện Hiện! Các bồ tát ma ha tát nhận thấy tất cả công  đức tự lợi tha như thế thảy, nên phát tâm vô thượng chánh đẳng giác,  dũng mãnh tinh tiến tu hành bát nhã ba la mật đa bền chắc không lui.
Cụ  thọ Thiện Hiện thưa phật rằng: bạch Thế Tôn! Nếu bồ tát ma ha tát năng  pháp tâm vô thượng chánh đẳng giác, như thuyết tu hành bát nhã ba la mật  đa thẳm sâu, thế gian trời, người, a tố lạc thảy đều nên cúi đầu cung  kính cúng dường. Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như lời ngươi  vừa nói. Nếu bồ tấ ma ha tát năng pháp tâm vô thượng chánh đẳng giác,  như thuyết tu hành bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, thế gian trời, người, a  tố lạc thảy đều nên cúi đầu cung kính cúng dường.
Bấy giờ, cụ  thọ Thiện Hiện thưa phật rằng: bạch Thế Tôn! Nếu bồ tát ma ha tắt khắp  vì độ thoát các hữu tình nên sơ phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, được  bao nhiêu phước? Phật nói: Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khắp vì độ  thoát cát hữu tình nên so phát tâm vô thượng chan1h đẳng giác, kia chỗ  được phước vô lượng vô biên, toán số thí dụ chẳng thể kịp được.
Thiện  Hiện! Giả sử tất cả hữu tình đầy nhẫy tiểu thiên thế giới đều tới thanh  văn hoặc bậc độc giác. Nơi ý hiểu sao? Các hữu tình này phước ấy nhiều  chăng? Thiện Hiện đáp rằng: bạch thế tôn! Nhiều lắm. Bạch thiện thệ!  Nhiều lắm. Kia chỗ được phước vô lượng vô biên. Phật nói: Thiện Hiện!  Kia chỗ được phước đối một bồ tát ma ha tát vì độ thoát tất cả hữu tình  so phát tâm vô thượng chánh đẳng giác chỗ được nhóm phước, trăm phần  chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một,  trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phần kịp một, ngàn trăm ức phần  chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức muôn ức phần cũng chẳng kịp một. Vì cớ  sao? Thiện Hiện! Vì thanh văn, độc giác đều nhờ bồ tát ma ha tát mà có,  bồ tát ma ha tát chẳng nhờ các thanh văn, độc giác mà có.
Thiện  Hiện! Thôi tất cả hữu tình tiểu thiên thế giới đều tới thanh văn hoặc  bậc độc giác chỗ được nhóm phước. Giả sử tất cả hữu tình đầy nhẫy trung  thiện thế giới đều tới thanh văn hoặc bậc độc giác. Nơi ý hiểu sao? Các  hữu tình này phước ấy nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: bạch Thế Tôn!  Nhiều lắm. Bạch thiện thệ! Nhiều lắm. Kia chỗ được phước cô lược vô  biên. Phật nói: Thiện Hiện! Kia chỗ được phước đối một bồ tát ma ha tát  vì độ thoát tất cả hữu tình so phát tâm vô thượng chánh đẳng giác chỗ  được nhóm phước, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm  ngàn phầnn chẳng kịp một, trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phần  chẳng kịp một, ngànn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức muôn  ức phần cũng chẳng kịp một.
Thiện Hiện! Thôi tất cả hữu tình  trung thiện thế giới đều tới thanh văn hoặc bậc độc giác giả sử tất cả  hữu tình đầy nhẫy tam thiên đại thiên thế giới đều tới thanh văn hoặc  bậc độc giác. Nơi ý hiểu sao? Các hữu tình này phước ấy nhiều chăng?  Thiện Hiện đáp rằng: bạch Thế Tôn! Nhiều lắm. Bạch thiện thệ! Nhiều lắm.  Kia chỗ được phước vô lượng vô biên. Phật nói: Thiện Hiện! Kia chỗ được  phước đối một bồ tát ma ha tát vì độ thoát tất cả hữu tình sơ phát tâm  vô thượng chánh đẳng giác, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp  một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm  ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm  ức muôn ức phần cũng chẳng kịp một.
Thiện Hiện! Thôi tất cả hữu  tình đại thiên thế giới đều tới thanh văn hoặc bậc độc giác chỗ được  nhóm phước. Giả sử tất cả hữu tình đầy nhẫy tam thiên đại thiên thế giới  đều trụ tịnh quán địa. Nơi ý hiểu sao? Các hữu tình này phước ấy hiều  chăng? Thiện Hiện đáp rằng: bạch Thế Tôn! Nhiều lắm. Bạch thiện thệ!  Nhiều lắm. Kia chỗ được phước vô llượng vô biên. Phật nói: Thiện Hiện!  Kia chỗ được phước đối một bồ tát ma ha tát vì độ thoát tất cả hữu tình  so phát tâm vô thượng chánh đẳng giác chỗ được nhóm phước, trăm phần  chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một,  trăm ức phầnn chẳng kịp một, trăm trăm ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm  ức phần chẳng kịp một, trăm ngànn trăm ức muôn úc phần cũng chẳng kịp  một.
Thiện Hiện! Thôi tất cả hữu tình đại thiện thế giới đều trụ  tịnh quán địa chỗ được nhóm phước. Giả sử tất cả hữu tình đầy nhẫy tam  thiên đại thiên thế giới đều trụ chủng tánh địa. Nơi ý hiểu sao? Các hữu  tình này phước ấy nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng? Bạch Thế Tôn! Nhiều  lắm. Bạch thiện thệ! Nhiều lắm. Kia chỗ được phước vô lượng vô biên.  Phật nói: Thiện Hiện! Kia chỗ được phước đối một bồ tát ma ha tát vì độ  thoát tất cả hữu tình so phát tâm vô thượng chánh đẳng giác chỗ được  nhómm phước, trăm phần chẳng kịp một, ngànn phần chẳng kịp một, trăm  ngànn phần chẳng kịp một, trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phầnn  chẳng kịp một, ngàn tăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức muôn  ức phần cũng chẳng kịp một.
Thiện Hiện! Thôi tất cả hữu tình đại  thiên thế giới đều trụ chủng tánh địa chỗ được nhóm phước. Giả sử tất cả  hữu tình đầy nhẫy tam thiên đại thiên thế giới đều trụ đệ địa. Nơi ý  hiểu sao? Các hữu tình này phước ấy nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng:  bạch Thế Tôn! Nhiều lắm. Bạch thiện thệ! Nhiều lắm. Kia chỗ được phước  vô lượng vô biênn. Phật nói: Thiện Hiện! Kia chỗ được phước đối một bồ  tát ma ha tát vì độ thoát tất cả hữu tình sơ phát tâmm vô thượng chánh  đẳng giác, chỗ được nhóm phước trăm phầnn chẳng kịp một, ngàn phần chẳng  kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, trăm ức phầnn chẳng kịp một,  trăm trăm ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm  ngàn trăm ức muôn ức phần cũng chẳng kịp một.
Thiện Hiện! Thôi  tất cả hữu tình đại thiện thế giới đều trụ đệ bát địa chỗ được nhóm  phước. Giả sử tất cả hữu tình đầy nhẫy tam thiên đại thiên thế giới đều  trụ kiến địa. Nơi ý hiểu sao? Các hữu tình này phước ấy nhiều chăng?  Thiện Hiện đáp rằng: bạch Thế Tôn! Nhiều lắm. Bạch thiện thệ! Nhiầu lắm.  Kia chỗ được phước vô lượng vô biên. Phật nói: Thiện Hiện! Kia chỗ dược  đối một bồ tát ma ha tát vì độ thoát tất cả hữu tình so phát tâm vô  thượng chánh đẳng giác chỗ được nhóm phước, trăm phần chẳng kịp một,  ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, trăm ức phần  chẳng kịp một, trăm trăm ức phần kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp  một, trăm ngàn trăm ức muôn ức phần cũng chẳng kịp một.
Thiện  Hiện! Thôi tất cả hữu tình đại thiên thế giới đều trụ kiến địa chỗ được  nhóm phước. Giả sử tất cả hữu tình đầy nhẫy tam thiên đại thiên thế giới  đều trụ bạc địa. Nơi ý hiểu sao? Các hữu tình này phước ấy nhiều chăng?  Thiện Hiện đáp tằng: bạch Thế Tôn! Nhiều lắm. Bạch thiện thệ! Nhiều  lắm. Kia chỗ phước vô lượng vô biên. Phật nói: Thiện Hiện! Kia chỗ được  phước đối một bồ tát ma ha tát vì độ thoát tat1t cả hữu tình so phát tâm  vô thượng chánh đẳng giác chỗ được nhóm phước, trăm phần chẳng kịp một,  ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, trăm ức phần  chẳng kịp một, trăm trăm ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng  kịp một, trăm ngàn trăm ức muôn ức phần cũng chẳng kịp một.
Thiện  Hiện! Thôi tất cả hữu tình đại thiện thế giới đều trụ bạc địa chỗ được  nhóm phước. Giả sử tất cả hữu tình đầy nhẫy tam thiên đại thiên thế giới  đều trụ ly dục địa. Nơi ý hiểu sao? Các hữu tình này phước ấy nhiều  chăng? Thiện Hiện đáp rằng: bạch Thế Tôn! Nhiều lắm. Bạch thiện thệ!  Nhiều lắm. Kia chỗ được phước vô lượng vô biên. Phật nói: Thiện Hiện!  Kia chỗ được phước đối một bồ tát ma ha tát vì độ thoát tất cả hữu tình  sơ pháp tâm vô thượng chánh đẳng giác chỗ được nhóm phước, trăm phầnn  chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một  trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phần chẳng kịp một ngàn trăm ức  phầnn chẳng kịp một, trăm ngànn trăm ức muôn ức phần chẳng kịp một,  trăm ngànn trăm ức muôn ức phần cũng chẳng kịp một.
Thiện Hiện!  Thôi tất cả hữu tình đại thiên thế giới đều trụ ly dục địa chỗ được nhóm  phước. Giả sử tất cả hữu tình đầy nhẫy tam thiên đại thiên thế giới đều  trụ dĩ biện địa. Nơi ý hiểu sao? Các hữu tình này phước ấy nhiều chăng?  Thiện Hiện đáp rằng: bạch Thế Tôn! Nhiều lắm. Bạch thiện thệ! Nhiều  lắm. Kia chỗ được phước vô lượng vô biên. Phật nói: Thiện Hiện! Kia chỗ  được phước đối một bồ tát ma ha tát vì độ thoát tất cả hữu tình so phát  tâm vô thượng chánh đẳng giác chỗ được nhóm phước, trăm phần chẳng kịp  một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, trăm ức  phầnn chẳng kịp một, trăm trăm ức phầnn chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần  chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức muôn ức phần cũng chẳng kịp một.
Thiện  Hiện! Thôi tất cả hữu tình đại thiên thế giới đều trụ dĩ biện địa chỗ  được nhóm phước. Giả sử tất cả hữu tình đầy nhẫy tam thiên đại thiên thế  giới đều trụ độc giác địa. Nơi ý hiểu sao? Các hữu tình này phước ấy  nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: bạch Thế Tôn! Nhiều lắm. Bạch thei65n  thệ! Nhiều lắm. Kia chỗ được phước cô lượng vô biên. Phật nói: Thiện  Hiện! Kia chỗ được phước đối một bồ tát ma ha tát vì độ thoát tất cả hữu  tình sơ phát tâm vô thượng chánh đẳng giác chỗ được nhóm phước, trăm  phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn chẳng kịp một,  trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm  ức phần chẳng kịp một, trăm ngànn trăm ức muôn ức phần cũng chẳng kịp  một.
Thiện Hiện! Giả sử tất cả hữu tình đầy nhẫy tam thiên đại  thiên thế giới đều vì độ thoát các hữu tình so phát tâm vô thượng chánh  đẳng giác. Các bồ tát ma ha tát này chỗ được nhóm phước đốimột bồ tát ma  ha tát vào bồ tát chánh tánh ly sanh chỗ được nhóm phước, trăm phầnn  chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một,  trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm  ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức muôn ức phầnn cũng chẳng kịp  một.
Thiện Hiện! Giả sử tất cả hữu tình đầy nhẫy tam thiên đại  thiên thế giới đều vào bồ tát chánh tánh ly sanh. Các bồ tát ma ha tát  này chỗ được nhóm phước đối một bồ tát ma ha tát hành hướng bồ đề chỗ  được nhóm phước, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm  ngàn phần chẳng kịp một, trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phần  chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức muôn  ức phần cũng chẳng kịp một.
Thiện Hiện! Giả sử tất cả hữu tình  đầy nhẫy tam thiên đại thế giới đều hành hướng bồ đề. Các bồ tát ma ha  tát này chỗ được nhóm phước đối một như lai ứng chánh đẳng giác chỗ được  nhóm phước, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn  phần chẳng kịp một, trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phầnn  chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức muôn  ức phần cũng chẳng kịp một.
Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa phật  rằng: bạch Thế Tôn! Bồ tát ma ha tát sơ phát tâm vô thượng chánh đẳng  giác suy nghĩ điều gì? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát sơ phát  tâm vô thượng chánh đẳng giác, hằng chánh suy nghĩ nhất thiết tướng trí.
Cụ  ghọ ghiện hiện lại thưa phật rằng: bạch Thế Tôn! Nhất thiết tướng trí  có tánh nào? Nhất thiết tướng trí duyên chỗ nào, tăng thượng nào, hành  tướng nào, có tướng nào? Phật nói: Thiện Hiện! Nhất thiết tướng trí vô  tánh làm tánh, vô tướng vô nhân, vô sở cảnh giác, vô sanh vô hiện. Lại  ngươi đã hỏi nhất thiết tướng trí duyên chỗ nào, tăng thượng nào, hành  tướng nào, có tướng nào ấy? Thiện Hiện! Nhất thiết tướng trí vô tánh làm  chỗ duyên, chánh niệm làm tăng thượng, vắng lặng làm hành tướng, vô  tướng làm tướng. Thiện Hiện! Nhất thiết tướng trí chỗ duyên như thế,  tăng thượng như thế, hành tướng như thế, tướng như thế.
Cụ thọ  Thiện Hiện lại thưa phật rằng: bạch Thế Tôn! Vì chỉ nhất thiết tướng trí  vô tánh làm tánh, hay là sắc thọ tưởng hành thức cũng vô tánh làm tánh?  Hay nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng vô tánh làm tánh? Hay sắc xứ,  thanh hương vị xúc pháp xứ cũng vô tánh làm tánh?
Hay nhãn giới,  nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng vô tánh làm tánh? Hay sắc giới, thanh  hương vị xúc pháp giới cũng vô tánh làm tánh? Hay nhãn thức giới, nhĩ tỷ  thiệt thân ý thức giới cũng vô tánh làm tánh? Hay nhãn xúc, nhĩ tỷ  thiệt thân ý xúc cũng vô tánh làm tánh? Hay nhãn xúc làm duyên sanh ra  các thọ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng vô tánh  làm tánh?
Hay địa giới, thủy hỏa phong không thức giới cũng vô  tánh làm tánh? Hay vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái,  thủ, hữu, sanh lão tử sầu thán khổ ưu não cũng vô tánh làm tánh?
Hay  nội pháp, ngoại pháp cũng vô tánh làm tánh? Hay bốn tĩnh lự, bốn vô  lượng, bốn vô sắc định cũng vô tánh làm tánh? Hay bốn niệm trụ, bốn  chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh  đạo chi cũng vô tánh làm tánh? Hay không giải thoát môn, vô tướng, vô  nguyện giải thoát môn cũng vô tánh làm tánh? Hay tám giải thoát, tám  thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng vô tánh làm tánh?
Hay  bố thí ba la mật đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba  la mật đa cũng vô tánh làm tánh? Hay nội không, ngoại không, nội ngoại  không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi  không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn  tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất  khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng  vô tánh làm tánh? Hay khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế cũng vô tánh  làm tánh? Hay tất cả tam ma địa môn, tất cả đà la ni môn cũng vô tánh  làm tánh?
Hay phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại  từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng cũng vô tánh làm  tánh? Hay pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả cũng vô tánh làm tánh?  Hay nhất thiết trí, đạo tướng trí cũng vô tánh làm tánh? Hay sơ nhãn, đệ  nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ nhãn cũng vô tánh làm tánh? Hay sơ thần  thông, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục thần thông cũng vô tánh làm  tánh? Hay hữu vi giới vô vi giới cũng vô tánh làm tánh?
Phật  nói: Thiện Hiện! Chẳng những nhất thiết tướng trí vô tánh làm tánh, mà  sắc thọ tưởng hành thức cũng vô tánh làm tánh. Nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt  thân ý xứ cũng vô tánh làm tánh. Sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng  vô tánh làm tánh.
Nhãn giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng vô  tánh làm tánh. Sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới cũng vô tánh làm  tánh. Nhãn thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng vô tánh làm  tánh. Nhãn xúc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng vô tánh làm tánh. Nhãn xúc  làm duyên sanh ra các thọ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các  thọ cũng vô tánh làm tánh. Ðịa giới, thủy hỏa phong không thức giới  cũng vô tánh làm tánh.
Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ,  xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử sầu thán khổ ưu não cũng vô tánh làm  tánh. Nội pháp, ngoại pháp cũng vô tánh làm tánh. Bốn tĩnhlự, bốn vô  lượng, bốn vô sắc định cũng vô tánh làm tánh. Bốn niệm trụ, bốn chánh  đoạn, bốn thần tức, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo  chi cũng vô tánh làm tánh.
Không giải thoát môn, vô tướng, vô  nguyện giải thoát môn cũng vô tánh làm tánh. Tám giải thoát, tám thắng  xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng vô tánh làm tánh. Bố thí ba la  mật đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa  cũng vô tánh làm tánh.
Nội không, ngoại không, nội ngoại không,  không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không,  tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh  không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả  đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng vô  tánh làm tánh. Khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế cũng vô tánh làm  tánh. Tất cả tam ma địa môn, tất cả đà la ni môn cũng vô tánh làm tánh.
Phật  mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp phật bất cộng  cũng vô tánh làm tánh. Ðại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng vô tánh làm  tánh. Pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả cũng vô tánh làm tánh. Hất  thiết trí, đạo tướng trí cũng vô tánh làm tánh. Sơ nhãn, đệ nhị, đệ tam,  đệ tứ, đệ ngũ nhãn cũng vô tánh làm tánh. Sơ thần thông, đệ nhị, đệ  tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục thần thông cũng vô tánh làm tánh. Hữu vi  giới, vô vi giới cũng vô tánh làm tánh.
Cụ thọ Thiện Hiện thưa  phật rằng: bạch Thế Tôn! Duyên nào nhất thiết tướng trí vô tánh làm  tánh? Duyên nào sắc thọ tưởng hành thức cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào  nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào sắc  xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng vô tánh làm tánh?
Duyên nào  nhãn giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào sắc  giới, thanh hương vị xúc pháp giới cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào  nhãn thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng vô tánh làm tánh?  Duyên nào nhãn xúc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng vô tánh làm tánh? Duyên  nào nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm  duyên sanh ra các thọ cũng vô tánh làm tánh?
Duyên nào địa giới,  thủy hỏa phong không thức giới cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào vô minh,  hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử sầu  thán khổ ưu não cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào nội pháp, ngoại pháp  cũng vô tánh làm tánh. 
Duyên nào bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn  vô sắc định cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào bốn niệm trụ, bốn chánh  đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo  chi cũng vô tánh làm tánh?
Duyên nào không giải thoát môn, vô  tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào tám  giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng vô tánh  làm tánh? Duyên nào bố thí ba la mật đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến,  tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng vô tánh làm tánh?
Duyên nào  nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng  nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán  không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng  không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh  không, vô tánh tự tánh không cũng vô tánh làm tánh?
Duyên nào khổ  thánh đế, tập diệt đạo thánh đế cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào tất cả  tam ma địa môn, tất cả đà la ni môn cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào  phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp phật bất  cộng cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả  cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả  cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào nhất thiết trí, đạo tướng trí cũng vô  tánh làm tánh?
Duyên nào sơ nhãn, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ  nhãn cũng cô tánh làm tánh? Duyên nào sơ thần thông, đệ nhị, đệ tam, đệ  tứ, đệ ngũ, đệ lục thần thông cũng vô tánh làm tánh? Duyên nào hữu vi  giới, vô vi giới cũng vô tánh làm tánh?
Phật nói: Thiện Hiện!  Nhất thiết tướng trí tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô  tánh làm tánh. Sắc thọ tưởng hành thức tự tánh vô vậy;nếu pháp tự tánh  vô, pháp này vô tánh làm tánh. Nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tự tánh  vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh làm tánh. Sắc xứ, thanh  hương vị xúc pháp xứ tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô  tánh làm tánh.
Nhãn giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tự tánh vô  vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh làm tánh. Sắc giới, thanh  hương vị xúc pháp giới tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô  tánh làm tánh. Nhãn thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tự tánh vô  vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh làm tánh. Nhãn xúc, nhĩ tỷ  thiệt thân ý xúc tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh  làm tánh. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, thĩ tỷ thiệt thân ý xúc  làm duyên sanh ra các thọ tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này  vô tánh làm tánh.
Ðịa giới, thủy hỏa phong không thức giới tự  tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô pháp này vô tánh làm tánh. Vô minh,  hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử sầu  thán khổ ưu não tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh  làm tánh. Nội pháp, ngoại pháp tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp  này vô tánh làm tánh.
Bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định  tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh làm tánh. Bốn  niệm trụ, bốn chánh đoạn bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác  chi, tám thánh đạo chi tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô  tánh làm tánh. Không giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn  tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh làm tánh.
Tám  giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tự tánh vô  vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh làm tánh. Bố thí ba la mật  đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa tự tánh  vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh làm tánh.
Nội  không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa  không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán  không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng  không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh  không, vô tánh tự tánh không tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp  này vô tánh làm tánh.
Khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế tự tánh  vô bậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh làm tánh. Tất cả tam ma  địa môn, tất cả đà la ni môn tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp  này vô tánh làm tánh.
Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại  giải, mười tám pháp phật bất cộng tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô,  pháp vô tánh làm tánh. Ðại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả tự tánh vô vậy;  nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh làm tánh. Pháp vô vong thất, tánh  hằng trụ xả tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh làm  tánh. Nhất thiết trí, đạo tướng trí tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô,  pháp này vô tánh làm tánh.
Sơ nhãn, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ  ngũ nhãn tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh làm tánh.  So thần thông, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục thần thông tự tánh  vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh làm tánh. Hữu vi giới, vô  vi giới tự tánh vô vậy; nếu pháp tự tánh vô, pháp này vô tánh làm tánh.
Cụ  thọ Thiện Hiện thưa phật rằng: bạch Thế Tôn! Duyên nào nhất thiết tướng  trí tự tánh vô? Phật nói: Thiện Hiện! Nhất thiết tướng trí không tự  tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời pháp này lấy vô  tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào sắc thọ tưởng hành thức tự  tánh vô? Thiện Hiện! Sắc thọ tưởng hành thức không tự tánh hòa hợp vậy.  Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch  Thế Tôn! Duyên nào nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tự tánh vô? Thiện  Hiện! Nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu  pháp không tự tánh hòa hợp, thời pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch  Thế Tôn! Duyên nào sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ tự tánh vô? Thiện  Hiện! Sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu  pháp không tự tánh hòa hợp, thời pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch  Thế Tôn! Duyên nào nhãn giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tự tánh vô?  Thiện Hiện! Nhãn giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không tự tánh hòa hợp  vậy. Nếu pháp không tự ánh hòa hợp, thời pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch  Thế Tôn! Duyên nào sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới tự tánh vô?  Thiện Hiện! Sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới không tự tánh hòa hợp  vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời pháp này lấy vô tánh làm  tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào nhãn thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý  thức giới tự tánh vô? Thiện Hiện! Nhãn thức giới, nhĩ ỷ thiệt thân ý  thức giới không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp,  thời pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch thế tôn! Duyên nào nhãn  xúc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tự tánh vô? Thiện Hiện! Nhãn xúc, nhĩ tỷ  thiệt thân ý xúc không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa  hợp, thời pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào  nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên  sanh ra các thọ tự tánh vô? Thiện Hiện! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các  thọ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không tự tánh hòa  hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời pháp này lấy vô tánh làm  tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào địa giới, thủy hỏa phong không thức  giới tự tánh vô? Thiện Hiện! Ðịa giới, thủy hỏa phong không thức giới  không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời pháp này  lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào vô minh, hành,  thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử sầu thán khổ  ưu não tự tánh vô? Thiện Hiện! Vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu  não không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời pháp  này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào nội pháp,  ngoại pháp tự tánh vô? Thiện Hiện! Nội pháp, ngoại pháp không tự tánh  hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời pháp này lấy vô tánh  làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn  vô sắc định tự tánh vô? Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bôén vô  sắc định không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời  pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào bốn niệm  trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi,  tám thánh đạo chi tự tánh vô? Thiện Hiện! Bốn niệm trụ cho đến tám thánh  đạo chi không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời  pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào không  giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tự tánh vô? Thiện  Hiện! Không giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không tự  tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời pháp này lấy vô  tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào tám giải thoát, tám thắng  xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tự tánh vô? Thiện Hiện! Tám giải  thoát cho đến mười biến xứ không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự  tánh hòa hợp, thời pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn!  Duyên nào bố thí ba la mật đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự,  bát nhã ba la mật đa tự tánh vô? Thiện Hiện! Bố thí ba la mật đa cho đến  bát nhã ba la mật đa không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh  hòa hợp, thời pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên  nào nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không,  thắng nghĩa không, hữu vi khôg, vô vi không, tất cánh không, vô tế  khon6g, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không,  cộng tướng không, nhất thiết pháp khon6g, bất khả đắc không, vô tánh  không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tự tánh vô? Thiện Hiện! Nội  không cho đến vô tánh tự tánh không không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp  không tự tánh hòa hợp, thời pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch  Thế Tôn! Duyên nào khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế tự tánh vô?  Thiệnhiện! Khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế không tự tánh hòa hợp  vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch  Thế Tôn! Duyên nào tất cả tam ma địa môn, tất cả đà la ni môn, tất cả  đà la ni môn không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp,  thời pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào phật  mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngãi giải, mười tám pháp phật bất cộng tự  tánh vô? Thiện Hiện! Phật mười lực cho đến mười tám pháp phật bất cộng  không tự tánh hòa hợp vậy. nếu pháp không tư tánh hòa hợp, thời pháp này  lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào đại từ, đại bi,  đại hỷ, đại xả tự tánh vô? Thiện Hiện! Ðại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả  không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thòi pháp này  lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào pháp vô vong thất,  tánh hằng trụ xả tự tánh vô? Thiện Hiện! Pháp vô vong thất, tánh hằng  trụ xả không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời  pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào nhất thiết  trí, đạo tướng trí tự tánh vô? Thiện Hiện! Nhất thiết trí, đạo tướng  trí không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời pháp  này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào sơ nhãn, đệ  nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ nhãn tự tánh vô? Thiện Hiện! Sơ nhãn, đệ nhị,  đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ nhãn không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự  tánh hòa hợp, thời pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn!  Duyên nào sơ thần thôg, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục thần thông  tự tánh vô? Thiện Hiện! Sơ thần thông, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ,  đệ lục thần thông không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa  hợp, thời pháp này lấy vô tánh làm tánh.
Bạch Thế Tôn! Duyên nào  hữu vi giới, vô vi giới tự tánh vô? Thiện Hiện! Hữu vi giới, vô vi giới  không tự tánh hòa hợp vậy. Nếu pháp không tự tánh hòa hợp, thời pháp này  lấy vô tánh làm tánh.
Thiện Hiện! Do nhân duyên này, các bồ tát ma ha tát nên biết tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh nơi mình.
