Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14
Bấy  giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma  ha tát néu hành như thế thời chẳng hành sắc, cũng chẳng hành thọ tưởng  hành thức. Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế thời  chẳng hành nhãn xứ, cũng chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Bạch Thế  Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành sắc xứ, cũng  chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ. Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha  tát nếu hành như thế thời chẳng hành nhãn giới, cũng chẳng hành nhĩ tỷ  thiệt thân ý giới. Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế  thời chẳng hành sắc giới, cũng chẳng hành thanh hương vị xúc pháp giới.  Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành nhãn  thức giới, cũng chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Bạch Thế Tôn!  Các Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành nhãn xúc, cũng  chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát  nếu hành như thế thời chẳng hành nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ,  cũng chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.
Bạch  Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành địa  giới, cũng chẳng hành thủy hỏa phong không thức gới. Bạch Thế Tôn! Các  Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành vô minh; cũng chẳng  hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái,thủ, hữu. Sanh, lão tử.  Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành bố  thí Ba la mật đa; cũng chẳng hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh  lự, bát nhã Ba la mật đa.
Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát nếu  hành như thế thời chẳng hành nội không; cũng chẳng hành ngoại không, nội  ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không,  vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không,  bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không,  bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.
Bạch  Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành chơn  như; cũng chẳng hành pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị  tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư  không giới, bất tư nghì giới. Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát nếu  hành như thế thời chẳng hành bốn niệm trụ; cũng chẳng hành bốn chánh  đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo  chi. Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành  khổ thánh đế, cũng chẳng hành tập diệt đạo thánh đế.
Bạch Thế  Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành bốn tĩnh lự;  cũng chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát  Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành tám giải thoát; cũng chẳng  hành tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn! Các Bồ  tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành không giải thoát môn;  cũng chẳng hành vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Bạch Thế Tôn! Các Bồ  tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành năm nhãn, cũng chẳng  hành sáu thần thông. Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế  thời chẳng hành tam ma địa môn, cũng chẳng hành đà la ni môn.
Bạch  Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành Phật  mười lực; cũng chẳng hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại  bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn! Các Bồ  tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành quả Dự lưu; cũng chẳng  hành quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha  tát nếu hành như thế thời chẳng hành Độc giác Bồ đề. Bạch Thế Tôn! Các  Bồ tát Ma ha tát nếu hành như thế thời chẳng hành nhất thiết trí; cũng  chẳng hành đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.
Vì cớ sao? Bạch  Thế Tôn! Vì các pháp như thế năng hành, sở hành, hành thời, hành xứ và  do đây mà hành đều chẳng khá được vậy. Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha  tát năng hành như thế, chẳng bị tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc  thảy hành phục, mà năng hàng phục tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc  thảy. Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng hành như thế chẳng bị tất  cả Thanh văn và Độc giác hàng phục, mà năng hàng phục tất cả Thanh văn  và Độc giác. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này đã được an  trụ chỗ không ai hàng phục được, nghĩa là ngôi Bồ tát ly sanh. Bạch Thế  Tôn! Bồ tát Ma ha tát này hằng trụ tác ý Nhất thiết trí trí chẳng thể  khắc phục được. Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này khi hành như thế thời  gần sát Nhất thiết trí trí, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.
Phật  nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã thuyết. Lại nữa, Thiện  Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam thiệm bộ đây  đều được thân người, được thân người rồi đều chứng Vô thượng Chánh đẳng  Bồ đề. Có các thiện namtử thiện nữ nhân, trọn nên đời sống đem các đồ  cúng thượng diệu của thế gian cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen  các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đây; lại đem căn lành cúng dường như thế  cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ  đề. Các thiện nam thiện nữ nhân này, do nhân duyên đây được phước nhiều  chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ!  Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối  giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi  thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và trụ tác ýtương  ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Các thiện nam tử thiện nữ  nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng  vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?  Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thần đều  được thân người, đã được thân người rồi đều chứng Vô thượng Chánh đẳng  Bồ đề. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, trọn một đời sống đem các đồ  cúng thượng diệu của thế gian, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen  các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đây; lại đem căn lành cúng dường như  thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng  Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, do nhân duyên đây được phước  nhiều chăng?Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện  Thệ! Rất nhiều. Phật nói:Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân,  đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi  thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và trụ tác ý tương  ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Các thiện nam tử thiện nữ  nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng  vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?  Giả sử các loại hữu tình ở châu nam thiệm bộ, châu Đông thắng thần, châu  Tây ngưu hoáđều được thân người, đãđược thân người rồi đều chứng Vô  thượng Chánh đẳng Bồ đề. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, trọn một đời  sống đem các đồ cúng thượng diệu của thế gian, cúng dường cung kính,  tôn trọng ngợi khen các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đây; lại đem căn  lành cúng dường như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng  Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân  duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất  nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện  nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa  thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ  hiểu và trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Các  thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất  nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện  Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở cõi bốn đại châu đều  được thân người, đã được thân người rồi đều chứng Vô thượng Chánh đẳng  Bồ đề. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, trọn một đời sống đem các đồ  cúng thượng diệu của thế gian cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen  các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; lại đem căn lành cúng dường như thế  cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ  đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước  nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện  Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ  nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như  thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và trụ tác  ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Các thiện nam tử  thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia  vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý  hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở Tiểu thiên thế giới đây đều được  thân người, đã được thân người đều chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Có  các thiện nam tử thiện nữ nhân, trọn một đời sống đem các đồ cúng thượng  diệu của thế gian cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Như Lai  Ứng Chánh Đẳng Giác; lại đem căn lành cúng dường như thế cùng các hữu  tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện  nam tử thiện nữ nhân này đây, do nhân duyên đây được phước nhiều chăng?  Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất  nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối  giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi  thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và trụ tác ý tương  ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Các thiện nam tử thiện nữ  nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng  vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?  Giả sử các loại hữu tình ở Trung thiên thế giới đây đều được thân người,  đã được thân người đều được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Có các thiện  nam tử thiện nữ nhân đây, trọn một đời sống đem các đồ cúng thượng diệu  của thế gian cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Như Lai Ứng  Chánh Đẳng Giác; lại đem căn lành cúng dường như thế cùng các hữu tình  bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam  tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện  Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật  nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng  tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập,  phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba  la mật đa thẳm sâu như thế. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân  duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể  xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại  hữu tình ở Tam thiên đại thiên thế giới đây đều được thân người, đã được  thân người đều được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Có các thiện nam tử  thiện nữ nhân đây, trọn một đời sống đem các đồ cúng thượng diệu của thế  gian cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Như Lai Ứng Chánh  Đẳng Giác; lại đem căn lành cúng dường như thế cùng các hữu tình bình  đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử  thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện  đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói:  Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên  nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân  biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật  đa thẳm sâu như thế. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên  này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng  kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình  ở châu Nam thiệm bộ đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có  các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ  mười thiện nghiệp đạo. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu  tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện  nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?  Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.  Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại  chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến  lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương  ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân  duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể  xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại  hữu tình ở hai châu Nam thiệm bộ và Đông thắng thần , chẳng trước chẳng  sau đều được thân người. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện  dạy dẫn đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo. Lại đem căn lành dạy dẫn  như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh  đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được  phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch  Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện  nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như  thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính  an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ  nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng  vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?  Giả sử các loại hữu tình ở ba châu Nam thiệm bộ, Đông thắng thần, tây  ngưu hoá đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện  nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ mười thiện  nghiệp đạo. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng  chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện  nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp  rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói:  Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên  nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân  biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất  thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ  được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại  nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở cõi bốn đại  châu đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam  tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ mười thiện nghiệp  đạo. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung  có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ  nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng:  Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện  Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói  Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt  khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết  trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ được  công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại  nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở Tiểu thiên  thế giới đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện  nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ mười thiện  nghiệp đạo. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng  chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện  nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp  rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói:  Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên  nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân  biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất  thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ  được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại  nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở Trung thiên  thế giới đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện  nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ mười thiện  nghiệp đạo. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng  chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện  nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp  rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói:  Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên  nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân  biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất  thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ  được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại  nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở Tam thiên  đại thế giới đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các  thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ mười  thiện nghiệp đạo. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình  bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam  tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện  Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật  nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng  tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập,  phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng  Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên  này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng  kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình  ở châu Nam thiệm bộ đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có  các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ bốn  tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông. Lại đem căn  lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô  thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân  duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất  nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện  nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa  thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ  hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam  tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn  kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý  hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở hai châu Nam thiệm bộ, Đông thắng  thần đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam tử  thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ bốn tĩnh lự, bốn vô  lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông. Lại đem căn lành dạy dẫn như  thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng  Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước  nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện  Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ  nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như  thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính  an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ  nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng  vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?  Giả sử các loại hữu tình ở ba châu Nam thiệm bộ, Đông thắng thần, Tây  ngưu hoá, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam tử  thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ bốn vô lượng bốn vô  sắc định, năm thần thông. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu  tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các  thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều  chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất  nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối  giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi  thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác  ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do  nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên  chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử  các loại hữu tình ở bốn đại châu đây, chẳng trước chẳng sau đều được  thân người. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều  khiến an trụ bốn tĩnh lự, bốn vô sắc định, năm thần thông. Lại đem căn  lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô  thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân  duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất  nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện  nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa  thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ  hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam  tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn  kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý  hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở Tiểu thiên thế giới đây, chẳng  trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân,  phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm  thần thông. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng  chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện  nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp  rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói:  Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên  nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân  biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất  thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ  được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại  nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở Trung thiên  thế giới đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện  nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ bốn vô lượng,  bốn vô sắc định, năm thần thông. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng  các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.  Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều  chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất  nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối  giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi  thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác  ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do  nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên  chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử  các loại hữu tình ở Tam thiên đại thiên thế giới đây, chẳng trước chẳng  sau đều được thân người. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện  dạy dẫn đều khiến an trụbốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm  thần thông. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng  chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện  nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp  rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói:  Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên  nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân  biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất  thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ  được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại  nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu nam  thiệm bộ, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam tử  thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ bốn quả Sa môn. Lại  đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi  hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do  nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế  Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các  thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la  mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến  kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các  thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất  nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện  Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở hai châu nam thiệm bộ,  chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam tử thiện nữ  nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ bốn quả Sa môn. Lại đem căn  lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô  thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân  duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất  nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện  nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa  thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ  hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam  tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn  kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý  hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở ba châu nam thiệm bộ, chẳng trước  chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương  tiện dạy dẫn đều khiến an trụ bốn quả Sa môn. Lại đem căn lành dạy dẫn  như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh  đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được  phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch  Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện  nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như  thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính  an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ  nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng  vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?  Giả sử các loại hữu tình ở cõi bốn đại châu đây, chẳng trước chẳng sau  đều được thân người. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy  dẫn đều khiến an trụ bốn quả Sa môn. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế  cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ  đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước  nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện  Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ  nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như  thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính  an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ  nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng  vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?  Giả sử các loại hữu tình ở Tiểu thiên thế giới đây, chẳng trước chẳng  sau đều được thân người. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện  dạy dẫn đều khiến an trụ bốn quả Sa môn. Lại đem căn lành dạy dẫn như  thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng  Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước  nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện  Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ  nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như  thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính  an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ  nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng  vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?  Giả sử các loại hữu tình ở Trung thiên thế giới đây, chẳng trước chẳng  sau đều được thân người. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện  dạy dẫn đều khiến an trụ bốn quả Sa môn. Lại đem căn lành dạy dẫn như  thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng  Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước  nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện  Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ  nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như  thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính  an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ  nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng  vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?  Giả sử các loại hữu tình ở Tam thiên đại thiên thế giới đây, chẳng trước  chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân,  phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ bốn quả Sa môn. Lại đem căn lành  dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô  thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân  duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất  nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện  nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa  thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ  hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam  tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn  kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý  hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam thiệm bộ đây, chẳng trước  chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân,  phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ Độc giác Bồ đề. Lại đem căn lành  dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô  thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân  duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất  nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện  nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa  thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ  hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam  tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn  kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý  hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở hai châu Nam thiệm bộ và Đông  thắng thần, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam  tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ Độc giác Bồ đề.  Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có,  hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân  đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch  Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện!  Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã  Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai thị  khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí.  Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ được công đức  rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại nữa,  Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở ba châu Nam thiệm  bộ, Đông thắng thần, Tây ngưu hoá, chẳng trước chẳng sau đều được thân  người. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến  an trụ Độc giác Bồ đề. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu  tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện  nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng?  Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.  Phật nói: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại  chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến  lập, phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương  ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân  duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể  xưng kể.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại  hữu tình ở bốn đại châu đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người.  Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ  Độc giác Bồ đề. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình  đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử  thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện  đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói:  Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên  nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân  biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất  thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ  được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại  nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở Tiểu thiên  thế giới đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện  nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ Độc giác Bồ  đề. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung  có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân  đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng:  Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện  Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói  Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt  khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết  trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ được  công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại  nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở Trung thiên  thế giới đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện  nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ Độc giác Bồ  đề. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung  có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử thiện nữ nhân  đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng:  Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện  Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên nói  Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt  khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết  trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ được  công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
Lại  nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở Tam thiên  đại thiên thế giới đây, chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có  các thiện nam tử thiện nữ nhân, phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ Độc  giác Bồ đề. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế cùng các hữu tình bình  đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử  thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện  đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói:  Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối giữa đại chúng tuyên  nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân  biệt khai thị khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất  thiết trí trí. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây, do nhân duyên này chỗ  được công đức rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên chẳng thể xưng kể.
