Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 5
Bấy  giờ trong hội có bao nhiêu trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc  cứu cánh, đồng thời hóa làm các thứ thiên hoa, y phục, anh lạc và tràng  hương thảy, rồi thân vọt hư không mà rưới trên Phật, chấp tay cung kính  đồng bạch Phật rằng: Nguyện Bát nhã Ba la mật đa đây lâu còn ở trong  người châu Thiệm bộ. Vì cớ sao? Vì cho đến Bát nhã Ba la mật đa lưu khắp  ở trong người châu Thiệm bộ, phải biết chỗ đây là Phật bảo,Pháp bảo, Bí  sô Tăng bảo lâu còn chẳng diệt. Ở thế giới Tam thiên đại thiên này cho  đến mười phương vô lượng vô số vô biên nước Phật cũng lại như thế, bởi  đây chúng Bồ tát Ma ha tát và hạnh thù thắng cũng khá biết rõ. Bạch Thế  Tôn! Tùy các phương ấp có các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem lòng tinh  tiến, viết, trì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, cung kính, cúng  dường, phải biết chỗ này có diệu quang minh trừ diệt tối tăm, sanh các  thắng lợi.
Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích thảy các thiên chúng  rằng: Như vậy, như vậy. Như lời ngươi đã nói. Cho đến Bát nhã Ba la mật  đa lưu khắp ở trong người châu Thiệm bộ, phải biết chỗ đây là Phật bảo,  pháp bảo, Bí sô Tăng bảo, lâu còn chẳng diệt. Ở thế giới Tam thiên đại  thiên cho đến mười phương vô lượng vô số vô biên nước Phật cũng lại như  thế, bởi đấy chúng Bồ tát Ma ha tát và hạnh thù thắng cũng khá biết rõ.  Tùy các phương ấp, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem lòng tịnh tín,  viết, trì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, cung kính cúng dường.  Phải biết chỗ này có diệu quang minh trừ diệt tối tăm, sanh các thắng  lợi.
Khi ấy, các thiên chúng lại hóa các thứ thượng diệu thiên  hoa, y phục, anh lạc và các tràng hương mà rưới lên Phật, lần nữa bạch  Phật rằng: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa  đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý  suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp. Các thiện nam tử, thiên  nữ nhân này, ma và bà con của ma chẳng làm được gì. Các trời chúng tôi  cũng thường theo dõi các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, nỗ lực ủng hộ  khiến không tổn não. Vì cớ sao? Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này,  các trời chúng tôi kính thờ như Phật, hoặc như gần Phật, tôn trọng Pháp  vậy.
Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu  các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng  lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, rộng vì  hữu tình tuyên nói lưu khắp. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng  phải ít căn lành năng thành xong việc này, nhất định đời trước ở vô  lượng chỗ Phật nhóm nhiều căn lành, phát nhiều chánh nguyện, cúng dường  nhiều Phật và được nhiều thiện tri thức nhiếp thọ, mới có thể đối Bát  nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, chăm lòng lắng nghe, thọ trì đọc tụng,  tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp.
Bạch  Thế Tôn! Muốn được Nhất thiết trí trí của các Phật, phải cầu Bát nhã Ba  la mật đa; muốn được Bát nhã Ba la mật đa, phải cầu Nhất thiết trí trí  của các Phật. Vì cớ sao? Vì các Phật đã được Nhất thiết trí trí, đều từ  Bát nhã Ba la mật đa mà được sanh vậy. Như vậy Bát nhã Ba la mật đa đều  từ Nhất thiết trí trí của các Phật mà được sanh vậy. Sở vì sao? Vì các  Phật đã được Nhất thiết trí trí chẳng khác Bát nhã Ba la mật đa. Như vậy  Bát nhã Ba la mật đa chẳng khác Nhất thiết trí trí của các Phật. Các  Phật đã được Nhất thiết trí trí cùng Bát nhã Ba la mật đa đây, phải biết  không hai, cũng không hai phần.
Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích  rằng: Như vậy, như vậy. Như lời ngươi đã nói. Muốn được Nhất thiết trí  trí của các Phật, phải cầu Bát nhã Ba la mật đa; muốn được Bát nhã Ba la  mật đa, phải cầu Nhất thiết trí trí của các Phật. Vì cớ sao? Vì các  Phật đã được Nhất thiết trí trí, đều từ Bát nhã Ba la mật đa mà được  sanh vậy. Như vậy Bát nhã Ba la mật đa đều từ Nhất thiết trí trí của các  Phật mà được sanh vậy. Sở vì sao? Vì các Phật đã được Nhất thiết trí  trí chẳng khác Bát nhã Ba la mật đa. Như vậy Bát nhã Ba la mật đa chẳng  khác Nhất thiết trí trí của các Phật. Các Phật đã được Nhất thiết trí  trí cùng Bát nhã Ba la mật đa đây, phải biết không hai, cũng không hai  phần. Vậy nên công đức oai thần Bát nhã Ba la mật đa rất là hiếm có.
Bấy  giờ, cụ thọ Khánh Hỷ thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Duyên nào chẳng rộng  xưng khen bố thí Ba la mật đa, tịnh giới Ba la mật đa, an nhẫn Ba la  mật đa, tinh tiến Ba la mật đa, tĩnh lự Ba la mật đa; chỉ rộng xưng khen  Bát nhã Ba la mật đa?
Bạch Thế Tôn! Duyên nào chẳng rộng xưng  khen nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không,  thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế  không, tán không, võ biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng  tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không,  tự tánh không, vô tánh tự tánh không; chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la  mật đa?
Bạch Thế Tôn! Duyên nào chẳng rộng xưng khen chơn như,  pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng  tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư  nghì giới; chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa?
Bạch Thế Tôn!  Duyên nào chẳng rộng xưng khen khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh  đế, đạo thánh đế; chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa? Bạch Thế Tôn!  Duyên nào chẳng rộng xưng khen bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc  định; chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa? Bạch Thế Tôn! Duyên nào  chẳng rộng xưng khen tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định,  mười biến xứ; chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa? Bạch Thế Tôn!  Duyên nào chẳng rộng xưng khen bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần  túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; chỉ rộng  xưng khen Bát nhã Ba la mật đa? Bạch Thế Tôn! Duyên nào chẳng rộng xưng  khen không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát  môn; chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa? Bạch Thế Tôn! Duyên nào  chẳng rộng xưng khen năm nhãn, sáu thần thông; chỉ rộng xưng khen Bát  nhã Ba la mật đa?
Bạch Thế Tôn! Duyên nào chẳng rộng xưng khen  Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ,  đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la  mật đa? Bạch Thế Tôn! Duyên nào chẳng rộng xưng khen pháp vô vong thất,  tánh hằng trụ xả; chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa? Bạch Thế Tôn!  Duyên nào chẳng rộng xưng khen nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất  thiết tướng trí, chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa?
Bạch  Thế Tôn! Duyên nào chẳng rộng xưng khen tất cả đà la ni môn, tất cả tam  ma địa môn, chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa? Bạch Thế Tôn! Duyên  nào chẳng rộng xưng khen hạnh Bồ tát Ma ha tát, chỉ rộng xưng khen Bát  nhã Ba la mật đa? Bạch Thế Tôn! Duyên nào chẳng rộng xưng khen Vô thượng  Chánh đẳng Bồ đề, chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa?
Phật  dạy; Khánh Hỷ! Ngươi nay nên biết, do Bát nhã Ba la mật đa đây cùng bố  thí Ba la mật đa, tịnh giới Ba la mật đa, an nhẫn Ba la mật đa, tinh  tiến Ba la mật đa, tĩnh lự Ba la mật đa kia là tôn cả là hướng dẫn, nên  Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa. Khánh Hỷ phải biết, do  Bát nhã Ba la mật đa đây cũng nội không, ngoại không, nội ngoại không,  không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không,  tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh  không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, vô tánh  tự tánh không kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi  Bát nhã Ba la mật đa. Khánh Hỷ phải biết do Bát nhã Ba la mật đa đây  cùng chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh,  bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không  giới, bất tư nghì giới kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng  khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa.
Khánh Hỷ phải biết, do Bát nhã Ba  la mật đa đây cùng khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh  đế kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã  Ba la mật đa. Khánh Hỷ phải biết, do Bát nhã Ba la mật đa đây cùng bốn  tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định kia là tôn cả là hướng dẫn, nên  Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa. Khánh Hỷ phải biết, do  Bát nhã Ba la mật đa đây cùng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ  định, mười biến xứ kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen  ngợi Bát nhã Ba la mật đa. Khánh Hỷ phải biết, do Bát nhã Ba la mật đa  đây cùng bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,  bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta  chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa.
Khánh Hỷ phải biết,  do Bát nhã Ba la mật đa đây cùng không giải thoát môn, vô tướng giải  thoát môn, vô nguyện giải thoát môn kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta  chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa. Khánh Hỷ phải biết, do Bát  nhã Ba la mật đa đây cùng năm nhãn, sáu thần thông kia là tôn cả là  hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa.
Khánh  Hỷ phải biết, do Bát nhã Ba la mật đa đây cùng Phật mười lực, bốn vô sở  úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp  Phật bất cộng kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi  Bát nhã Ba la mật đa. Khánh Hỷ phải biết, do Bát nhã Ba la mật đa đây  cùng pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả kia là tôn cả là hướng dẫn, nên  Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa. Khánh Hỷ phải biết, do  Bát nhã Ba la mật đa đây cùng nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết  tướng trí kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi  Bát nhã Ba la mật đa. Khánh Hỷ phải biết, do Bát nhã Ba la mật đa đây  cùng tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn kia là tôn cả là hướng  dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa. Khánh Hỷ phải  biết, do Bát nhã Ba la mật đa đây cùng hạnh Bồ tát Ma ha tát kia là tôn  cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa.  Khánh Hỷ phải biết, do Bát nhã Ba la mật đa đây cùng Vô thượng Chánh  đẳng Bồ đề kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi  Bát nhã Ba la mật đa.
Phật nói; Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu  chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa chăng?  Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do  hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa, mới khá gọi là  chơn tu bố thí Ba la mật đa, mới khá gọi là chơn tu bố thí Ba la mật đa.  Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí  trí mà tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa,  khá gọi chơn tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la  mật đa, khá gọi chơn tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã  Ba la mật đa chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật  nói: Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới, an nhẫn, tinh  tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, mới khá gọi là chơn tu tịnh giới,  an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Nên Bát nhã Ba la mật  đa đây đối bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự Ba la mật đa  kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la  mật đa.
Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng  Nhất thiết trí trí mà trụ nội không, khá gọi chơn trụ nội không chăng?  Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do  hồi hướng Nhất thiết trí trí mà trụ nội không, mới khá gọi là chơn trụ  nội không. Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất  thiết trí trí mà trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại  không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô biến dị không, bổn tánh  không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả  đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, khá gọi  chơn trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chăng? Khánh Hỷ đáp:  Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất  thiết trí trí mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, mới khá  gọi là chơn trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Nên Bát nhã  Ba la mật đa đây đối nội không cho đến vô tánh tự tánh không kia là tôn  cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa.
Phật  nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí  mà trụ chơn như, khá gọi chơn trụ chơn như chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế  Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết  trí trí mà trụ chơn như mới khá gọi là chơn trụ chơn như. Phật nói:  Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà trụ  pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng  tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư  nghì giới, khá gọi chơn trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới chăng?  Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do  hồi hướng Nhất thiết trí trí mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới,  mới khá gọi là chơn trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nên Bát nhã  Ba la mật đa đây đối chơn như cho đến bất tư nghì giới kia là tôn cả là  hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa.
Phật  nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí  mà trụ khổ thánh đế, khá gọi chơn trụ khổ thánh đế chăng? Khánh Hỷ đáp:  Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất  thiết trí trí mà trụ khổ thánh đế mới khá gọi là chơn trụ khổ thánh đế.  Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí  trí mà trụ tập diệt đạo thánh đế, khá gọi là chơn trụ diệt đạo thánh đế  chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ!  Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà trụ tập diệt đạo thánh đế, mới  khá gọi là chơn trụ tập diệt đạo thánh đế. Nên Bát nhã Ba la mật đa đây  đối khổ tập diệt đạo thánh đế kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ  rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa.
Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi  ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bốn tĩnh lự,  khá gọi chơn tu bốn tĩnh lự chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng  phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu  bốn tĩnh lự mới khá gọi là chơn tu bốn tĩnh lự. Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý  hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bốn vô lượng,  bốn vô sắc định, khá gọi chơn tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định chăng?  Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy? Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do  hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nên  Bát nhã Ba la mật đa đây đối bốn tĩnh lự bốn vô lượng, bốn vô sắc định  kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la  mật đa.
Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng  Nhất thiết trí trí mà tu tám giải thoát khá gọi chơn tu tám giải thoát  chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Cần so hồi  hướng Nhất thiết trí trí mà tu tám giải thoát mới khá gọi là chơn tu tám  giải thoát. Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng  Nhất thiết trí trí mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biển xứ,  khá gọi chơn tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chăng?  Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do  hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười  biển xứ mới khá gọi là chơn tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biển  xứ. Nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối tám giải thoát, tám thắng xứ, chín  thứ đệ định, mười biển xứ kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng  xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa.
Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý  hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bốn niệm trụ, khá  gọi chơn tu bốn niệm trụ chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải  vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bốn  niệm trụ. Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất  thiết trí trí mà tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy  đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, khá gọi chơn tu bốn chánh đoạn, bốn  thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, mới  khá gọi là chơn tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy  đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối bốn  niệm trụ, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh  đạo chi kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát  nhã Ba la mật đa.
Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng  hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu không giải thoát môn, khá gọi chơn tu  không giải thoát môn chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.  Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu không  giải thoát môn, mới khá gọi là chơn tu không giải thoát môn. Phật nói:  Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu  vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn!  Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí  mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, mới khá gọi là chơn tu vô  tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối không  giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn kia là tôn cả là  hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa.
Phật  nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí  mà tu năm nhãn khá gọi chơn tu năm nhãn chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế  Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí  trí mà tu năm nhãn mới khá gọi là chơn tu năm nhãn. Phật nói: Khánh Hỷ!  Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu sáu thần  thông, khá gọi chơn tu sáu thần thông chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn!  Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí  mà tu sáu thần thông, kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng  khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa.
Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu  sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu Phật mười lực, khá gọi  chơn tu Phật mười lực chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải  vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu Phật  mười lực, mới khá gọi là chơn tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ,  đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, khá gọi chơn tu  bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám  pháp Phật bất cộng chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.  Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bốn vô sở  úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật  bất cộng, mới khá gọi là chơn tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại  từ, đại bi, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Nên Bát nhã Ba la mật  đa đây đối Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại  bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia là tôn cả là hướng  dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa.
Phật  nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà  tu pháp vô vong thất, khá gọi chơn tu pháp vô vong thất chăng? Khánh Hỷ  đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng  Nhất thiết trí trí mà tu pháp vô vong thất, mới khá gọi là chơn tu pháp  vô vong thất. Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng  Nhất thiết trí trí mà tu tánh hằng trụ xả, khá gọi chơn tu tánh hằng trụ  xả chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh  Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu tánh hằng trụ xả, mới khá  gọi là chơn tu tánh hằng trụ xả. Nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối pháp  vô vong thất, tánh hằng trụ xả kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ  rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật đa.
Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi  ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu nhất thiết  trí, khá gọi chơn tu nhất thiết trí trí chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế  Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí  trí mà tu nhất thiết trí mới khá gọi là chơn tu nhất thiết trí. Phật  nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà  tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu đạo tướng trí, nhất thiết  tướng trí chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói:  Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu đạo tướng trí, nhất  thiết tướng trí, mới khá gọi là chơn tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng  trí, mới khá gọi là chơn tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nên Bát  nhã Ba la mật đa đây đối nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết  tướng trí kia là cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã  Ba la mật đa.
Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi  hướng Nhất thiết trí trí mà tu tất cả đà la ni môn, khá gọi chơn tu tất  cả đà la ni môn chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật  nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu tất cả đà la ni  môn, mới khá gọi là chơn tu tất cả đà la ni môn. Phật nói: Khánh Hỷ!  Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu tất cả tam  ma địa môn, khá gọi chơn tu tất cả tam ma địa chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch  Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết  trí trí mà tu tất cả tam ma địa môn, mới khá gọi là chơn tu tất cả tam  ma địa môn. Nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối tất cả đà la ni môn, tất cả  tam ma địa môn kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen  ngợi Bát nhã Ba la mật đa.
Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao?  Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, khá  gọi chơn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn!  Chẳng phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí  mà tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, mới khá gọi là chơn tu hạnh Bồ tát Ma ha  tát kia là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã  Ba la mật đa.
Phật nói: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi  hướng Nhất thiết trí trí mà tu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khá gọi chơn  tu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chăng? Khánh Hỷ đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng  phải vậy. Phật nói: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu  Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mới khá gọi là chơn tu Vô thượng Chánh đẳng  Bồ đề. Nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề kia  là tôn cả là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen ngợi Bát nhã Ba la mật  đa.
Cụ thọ Khánh Hỷ thưa Phật lần nữa: Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi  hướng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa? Phật nói: Khánh Hỷ!  Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm  phương tiện tu tập bố thí Ba la mật đa, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí  trí mà tu bố thí Ba la mật đa. Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất  thiết trí trí mà tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba  la mật đa? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương  tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến,  tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà  tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa.
Bạch  Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà trụ nội không? Khánh  Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm  phương tiện an trụ nội không, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà  trụ nội không. Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà trụ  ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không,  hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô  biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất  thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô  tánh tự tánh không? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm  phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện an trụ ngoại không cho đến vô  tánh tự tánh không.
Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí  trí mà trụ chơn như? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm  phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện an trụ chơn như, đấy gọi hồi  hướng Nhất thiết trí trí mà trụ chơn như. Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng  Nhất thiết trí trí mà trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất  biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật  tế, hư không giới, bất tư nghì giới? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương  tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, an trụ pháp  giới cho đến bất tư nghì giới, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà  trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới.
Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi  hướng Nhất thiết trí trí mà trụ khổ thánh đế? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm  phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện an trụ  khổ thánh đế, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà trụ khổ thánh đế.  Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà trụ tập diệt đạo  thánh đế? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện an trụ tập diệt đạo thánh  đế, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà trụ tập diệt đạo thánh đế.
Bạch  Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bốn tĩnh lự? Khánh  Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm  phương tiện tu tập bốn tĩnh lự, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà  tu bốn tĩnh lự. Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu  bốn vô lượng, bốn vô sắc định? Khánh Hỷ đáp: Đem vô nhị làm phương tiện,  vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập bốn vô lượng,  bốn vô sắc định, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bốn vô  lượng, bốn vô sắc định.
Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết  trí trí mà tu tám giải thoát? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô  sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập tám giải thoát.  Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu tám thắng xứ,  chín thứ đệ định, mười biến xứ ? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện,  vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập tám thắng xứ,  chín thứ đệ định, mười biến xứ, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà  tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn! Vì sao  hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bốn niệm trụ? Khánh Hỷ! Đem vô nhị  làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu  tập bốn niệm trụ, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bốn niệm  trụ. Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bốn chánh  đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo  chi? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô  sở đắc làm phương tiện tu tập bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm  lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết  trí trí mà tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng  giác chi, tám thánh đạo chi.
Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất  thiết trí trí mà tu không giải thoát môn? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm  phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập  không giải thoát môn, đấy gọi là hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu  không giải thoát môn. Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí trí  mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm  phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập  vô tướng, vô nguyện giải thoát môn đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí  mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.
Bạch Thế Tôn! Vì sao  hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu năm nhãn? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm  phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập  năm nhãn, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu năm nhãn. Bạch Thế  Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu sáu thần thông? Khánh Hỷ!  Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm  phương tiện tu tập sáu thần thông, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí  mà tu sáu thần thông.
Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết  trí trí mà tu Phật mười lực? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô  sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập Phật mười lực,  đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu Phật mười lực. Bạch Thế Tôn!  Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại  giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng? Khánh  Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm  phương tiện tu tập bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại  xả, mười tám pháp Phật bất cộng, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà  tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười  tám pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí  trí mà tu pháp vô vong thất? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô  sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập pháp vô vong  thất, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu pháp vô vong thất. Bạch  Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu tánh hằng trụ xả?  Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc  làm phương tiện tu tập tánh hẳng trụ xả, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết  trí trí mà tu tánh hẳng trụ xả.
Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng  Nhất thiết trí trí mà tu nhất thiết trí? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương  tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập nhất  thiết trí, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu nhất thiết trí.  Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu đạo tướng trí,  nhất thiết tướng trí ? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm  phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập đạo tướng trí, nhất thiết  tướng trí, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu đạo tướng trí,  nhất thiết tướng trí.
Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết  trí trí mà tu tất cả đà la ni môn? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện,  vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập tất cả đà la  ni môn, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu tất cả đà la ni môn.  Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu tất cả tam ma  địa môn? Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện,  vô sở đắc làm phương tiện, tu tập tất cả tam ma địa môn, đấy gọi hồi  hướng Nhất thiết trí trí mà tu tất cả tam ma địa môn. Bạch Thế Tôn! Vì  sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu hạnh Bồ tát Ma ha tát? Khánh Hỷ!  Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm  phương tiện tu tập hạnh Bồ tát Ma ha tát đấy gọi hồi hướng Nhất thiết  trí trí mà tu hạnh Bồ tát Ma ha tát. Bạch Thế Tôn! Vì sao hồi hướng Nhất  thiết trí trí mà tu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Khánh Hỷ! Đem vô nhị  làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu  tập Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đấy gọi hồi hướng Nhất thiết trí trí mà  tu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.
Cụ Thọ Khánh Hỷ thưa Phật lần nữa:  Bạch Thế Tôn! Đem vô nhị nào làm phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí  trí tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la  mật đa. Đem vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện  hồi hướng Nhất thiết trí trí tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh  tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa? Đem vô sanh nào làm phương tiện, vô  sở đắc làm phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí trí tu tập bố thí, tịnh  giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa? Bạch Thế Tôn!  Đem vô nhị nào làm phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí trí an trụ nội  không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa  không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán  không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng  không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh  không, vô tánh tự tánh không. Đem vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc  nào làm phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí trí an trụ nội không cho  đến vô tánh tự tánh không.
Bạch Thế Tôn! Đem vô nhị nào làm  phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí trí an trụ chơn như, pháp giới,  pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh  tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Đem  vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, vô sở đắc  nào làm phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí trí an trụ chơn như cho đến  bất tư nghì giới? Bạch Thế Tôn! Đem vô nhị nào làm phương tiện hồi  hướng Nhất thiết trí trí an trụ khổ tập diệt đạo thánh đế. Đem vô sanh  nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng Nhất thiết  trí trí an trụ khổ tập diệt đạo thánh đế?
Bạch Thế Tôn! Đem vô  nhị nào làm phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí trí tu tập bốn tĩnh lự,  bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Đem vô sanh nào làm phương tiện, vô sở  đắc nào làm phương tiện, hồi hướng Nhất thiết trí trí tu tập bốn tĩnh  lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định? Bạch Thế Tôn! Đem vô nhị nào làm  phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí trí tu tập tám giải thoát, tám  thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biển xứ. Đem vô sanh nào làm phương  tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí trí tu tập  tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ ?
Bạch  Thế Tôn! Đem vô nhị nào làm phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí trí tu  tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy  đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Đem vô sanh nào làm phương tiện, vô sở  đắc nào làm phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí trí tu tập bốn niệm  trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi,  tám thánh đạo chi? Bạch Thế Tôn! Đem vô nhị nào làm phương tiện hồi  hướng Nhất thiết trí trí tu tập không giải thoát môn, vô tướng giải  thoát môn, vô nguyện giải thoát môn. Đem vô sanh nào làm phương tiện, vô  sở đắc nào làm phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí trí tu tập không  giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn? Bạch  Thế Tôn! Đem vô nhị nào làm phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí trí tu  tập năm nhãn, sáu thần thông. Đem vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc  nào làm phương tiện hồi hướng Nhất thiết trí trí tu tập năm nhãn, sáu  thần thông?
