03
 Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?        Sắc chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang        ngang. Trong không, có tự tánh sắc khá được chăng? Thọ tưởng hành thức        chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang        ngang. Trong không, có tự tánh thọ tưởng hành thức khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?        Nhãn xứ chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh nhãn xứ khá được chăng? Nhĩ tỷ thiệt        thân ý xứ chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khá được        chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Sắc        xứ chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang        ngang. Trong không, có tự tánh sắc xứ khá được chăng? Thanh hương vị xúc        pháp xứ chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh thanh hương vị xúc pháp xứ khá được        chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?        Nhãn giới chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh nhãn giới khá được chăng? Sắc giới,        nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá        nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Trong        không, có tự tánh sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ khá        được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhĩ        giới chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang        ngang. Trong không, có tự tánh nhĩ giới khá được chăng? Thanh giới, nhĩ        thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nghĩ        bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Trong không,        có tự tánh thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được        chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tỷ        giới chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang        ngang. Trong không, có tự tánh tỷ giới khá được chăng? Hương giới, tỷ thức        giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nghĩ bàn, chẳng        khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Trong không, có tự tánh        hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?        Thiệt giới chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh thiệt giới khá được chăng? Vị giới,        thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng        khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.        Trong không, có tự tánh vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các        thọ khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?        Thân giới chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh thân giới khá được chăng? Xúc giới,        thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá        nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Trong        không, có tự tánh xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ khá        được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?        Ýgiới chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh ý giới khá được chăng? Pháp giới, ý        thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nghĩ bàn,        chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Trong không, có        tự tánh pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Địa        giới chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang        ngang. Trong không, có tự tánh địa giới khá được chăng? Thủy hỏa phong        không thức giới chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng,        không ngang ngang. Trong không, có tự tánh thủy hỏa phong không thức giới        khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Vô        minh chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang        ngang. Trong không, có tự tánh vô minh khá được chăng? Hành, thức, danh        sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não        chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang        ngang. Trong không, có tự tánh hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não khá        được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bố        thí Ba la mật đa chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng,        không ngang ngang. Trong không, có tự tánh bố thí Ba la mật đa khá được        chăng? tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chẳng        khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.        Trong không, có tự tánh tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa khá được        chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nội        không chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh nội không khá được chăng? Ngoại        không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi        không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị        không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp        không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh        không chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh ngoại không cho đến vô tánh tự tánh        không khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?        Chơn như chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh chơn như khá được chăng? Pháp giới,        pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh        tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chẳng        khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.        Trong không, có tự tánh pháp giới cho đến bất tư nghì giới khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Khổ        thánh đế chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh khổ thánh đế khá được chăng? Tập diệt        đạo thánh đế chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng,        không ngang ngang. Trong không, có tự tánh tập diệt đạo thánh đế khá được        chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bốn        tĩnh lự chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh bốn tĩnh lự khá được chăng? Bốn vô        lượng, bốn vô sắc định chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số        lượng, không ngang ngang. Trong không, có tự tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc        định khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tám        giải thoát chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh tám giải thoát khá được chăng? Tám        thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá        xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Trong không, có tự tánh tám        thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bốn        niệm trụ chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh bốn niệm trụ khá được chăng? Bốn        chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh        đạo chi chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh bốn chánh đoạn, cho đến tám thánh đạo        chi khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?        Không giải thoát môn chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số        lượng, không ngang ngang. Trong không, có tự tánh không giải thoát môn khá        được chăng? Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng khá nghĩ bàn, chẳng        khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Trong không, có tự tánh        vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bồ        tát thập địa chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng,        không ngang ngang. Trong không, có tự tánh Bồ tát thập địa khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Năm        nhãn chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang        ngang. Trong không, có tự tánh năm nhãn khá được chăng? Sáu thần thông        chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang        ngang. Trong không, có tự tánh sáu thần thông khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?        Phật mười lực chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng,        không ngang ngang. Trong không, có tự tánh Phật mười lực khá được chăng?        Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám        pháp Phật bất cộng chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số        lượng, không ngang ngang. Trong không, có tự tánh bốn vô sở úy cho đến        mười tám pháp Phật bất cộng khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?        Pháp vô vong thất chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số        lượng, không ngang ngang. Trong không, có tự tánh pháp vô vong thất khá        được chăng? Tánh hằng trụ xả chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường,        không số lượng, không ngang ngang. Trong không, có tự tánh tánh hằng trụ        xả khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao?        Nhất thiết trí chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng,        không ngang ngang. Trong không, có tự tánh nhất thiết trí khá được chăng?        Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng        lường, không số lượng, không ngang ngang. Trong không, có tự tánh đạo        tướng trí, nhất thiết tướng trí khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tất        cả đà la ni môn chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng,        không ngang ngang. Trong không, có tự tánh tất cả đà la ni môn khá được        chăng? Tất cả tam ma địa môn chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường,        không số lượng, không ngang ngang. Trong không, có tự tánh tất cả tam ma        địa môn khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Quả        Dự lưu chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh quả Dự lưu khá được chăng? Quả Nhất        lai, Bất hoàn, A la hán chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số        lượng, không ngang ngang. Trong không, có tự tánh quả Nhất lai, Bất hoàn,        A la hán khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Độc        giác Bồ đề chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Trong không, có tự tánh Độc giác Bồ đề khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tất        cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không        số lượng, không ngang ngang. Trong không, có tự tánh tất cả hạnh Bồ tát Ma        ha tát khá được chăng? Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Chư        Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường,        không số lượng, không ngang ngang. Trong không, có tự tánh chư Phật Vô        thượng Chánh đẳng Bồ đề khá được chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế        Tôn! Chẳng thể được vậy. Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Do nhân        duyên này, tất cả pháp đều chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không        số lượng, không ngang ngang. Thiện Hiện! Vì tất cả pháp đều chẳng khá nghĩ        bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang nên tất cả        Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao Phật pháp, Như Lai pháp, Tự nhiên pháp,        Nhất thiết trí trí pháp cũng chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường,        không số lượng, không ngang ngang. Thiện Hiện! tất cả Như Lai Ứng        Chánh Đẳng Giác có bao Phật pháp, Như Lai pháp, Tự nhiên pháp, Nhất thiết        trí trí pháp đều chẳng khá nghĩ bàn, vì dứt nghĩ bàn vậy. Chẳng khá xưng        lường, vì dứt xưng lường vậy. Không số lượng, vì dứt số lượng vậy. Không        ngang ngang, vì dứt ngang ngang vậy. Thiện Hiện! do nhân duyên này tất cả        pháp cũng chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Thiện Hiện! tất cả Như Lai Ứng        Chánh Đẳng Giác có bao Phật pháp, Như Lai pháp, Tự nhiên pháp, Nhất thiết        trí trí pháp đều chẳng khá nghĩ bàn, vì quá nghĩ bàn vậy. Chẳng khá xưng        lường, vì quá xưng lường vậy. Không số lượng, vì quá số lượng vậy. Không        ngang ngang, vì quá ngang ngang vậy. Thiện Hiện! do nhân duyên này tất cả        pháp cũng chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không        ngang ngang. Thiện Hiện! Nói là chẳng khá        nghĩ bàn, chỉ có thêm lời chẳng khá nghĩ bàn. Nói là chẳng khá xưng lường,        chỉ có thêm lời chẳng khá xưng lường. Nói là không số lượng, chỉ có thêm        lời không số lượng. Nói là không ngang ngang, chỉ có thêm lời không ngang        ngang. Thiện Hiện! Do nhân duyên này, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác        có bao Phật pháp, Như Lai pháp, Tự nhiên pháp, Nhất thiết trí trí pháp đều        chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang        ngang. Thiện Hiện! Chẳng khá nghĩ bàn        ấy, như hư không chẳng khá nghĩ bàn vậy. Chẳng khá xưng lường ấy như hư        không chẳng khá xưng lường vậy. Không số lượng ấy, như hư không không số        lượng vậy. Không ngang ngang ấy, như hư không không ngang ngang vậy. Thiện        Hiện! Do nhân duyên này, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao Phật        pháp, Như Lai pháp, Tự nhiên pháp, Nhất thiết trí trí pháp đều chẳng khá        nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng        Chánh Đẳng Giác có bao Phật pháp, Như Lai pháp, Tự nhiên pháp, Nhất thiết        trí trí pháp; Thanh văn, Độc giác, thế gian, trời, người, a tu la thảy đều        chẳng thể nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, ngang ngang. Thiện Hiện! Do nhân        duyên này tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao Phật pháp, Như Lai        pháp, Tự nhiên pháp, Nhất thiết trí trí pháp đều chẳng khá nghĩ bàn, chẳng        khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.
Khi Đức Phật thuyết pháp chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang như thế, trong chúng hội có năm trăm Bí sô chẳng thọ các lậu, tâm được giải thoát. Lại có hai ngàn Bí sô ni cũng chẳng thọ các lậu, tâm được giải thoát. Lại có sáu vạn tại gia nam đối trong các pháp xa trần lìa cấu, sanh mắt tịnh pháp. Lại có ba vạn bảy ngàn tại gia nữ cũng đối các pháp xa trần lìa cấu, sanh mắt tịnh pháp. Lại có hai vạn Bồ tát Ma ha tát được Vô sanh pháp nhẫn, ở trong Hiền kiếp lãnh ký làm Phật.
       01
 
 Bấy giờ,        cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm        sâu vì đại sự nên xuất hiện thế gian. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì        việc chẳng khá nghĩ bàn nên xuất hiện thế gian. Bát nhã Ba la mật đa thẳm        sâu vì việc không xưng lường nên xuất hiện thế gian. Bát nhã Ba la mật đa        thẳm sâu vì việc không số lượng nên xuất hiện thế gian. Bát nhã Ba la mật        đa thẳm sâu vì việc không ngang ngang nên xuất hiện thế gian? Phật nói:        Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Bát nhã Ba la mật đa        thẳm sâu vì đại sự nên xuất hiện thế gian, vì việc chẳng khá nghĩ bàn nên        xuất hiện thế gian, vì việc chẳng khá xưng lường nên xuất hiện thế gian,        vì việc không số lượng nên xuất hiện thế gian, vì việc không ngang ngang        nên xuất hiện thế gian. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm        sâu năng thành xong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát        nhã Ba la mật đa vậy. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng thành xong nội không, ngoại        không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi        không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị        không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp        không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh        không vậy. Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng thành xong chơn        như pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng        tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư        nghì giới vậy. Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng thành xong        khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế vậy. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng thành xong bốn tĩnh lự, bốn vô        lượng, bốn vô sắc định vậy. Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng        thành xong tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ        vậy. Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng thành xong bốn niệm        trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi,        tám thánh đạo chi vậy. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng thành xong không giải thoát môn,        vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vậy. Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa        thẳm sâu năng thành xong Bồ tát thập địa vậy. Thiện Hiện! Bát nhã Ba la        mật đa thẳm sâu năng thành xong năm nhãn sáu thần thông vậy. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng thành xong Phật mười lực bốn vô        sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp        Phật bất cộng vậy. Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng thành        xong pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả vậy. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng thành xong nhất thiết trí, đạo        tướng trí, nhất thiết tướng trí vậy. Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm        sâu năng thành xong tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn vậy. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng thành xong quả Dự lưu, quả Nhất        lai, Bất hoàn, A la hán vậy. Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu        năng thành xong Độc giác Bồ đề vậy. Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm        sâu năng thành xong tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vậy. Thiện Hiện! Bát nhã        Ba la mật đa thẳm sâu năng thành xong chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề        vậy. Thiện        Hiện! Như vua Quán đảnh đại vương dòng Sát đế lợi oai đức tự tại hàng phục        tất cả, đem các việc nước giao phó cho đại thần, khoanh tay vô sự yên        hưởng đời ổn vui khoái. Thiện Hiện! Như Lai cũng vậy, là Đại pháp vương        đem pháp Thanh văn, hoặc pháp Độc giác, hoặc pháp Bồ tát, hoặc các Phật        pháp thảy đều phó chúc cho Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Bởi Bát nhã Ba        la mật đa thẳm sâu đây đều năng thành xong tất cả sự nghiệp. Vậy nên,        Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì đại sự nhân duyên xuất hiện        thế gian, vì việc chẳng khá nghĩ bàn nên xuất hiện thế gian, vì việc chẳng        khá xưng lường nên xuất hiện thế gian, vì việc không số lượng nên xuất        hiện thế gian, vì việc không ngang ngang nên xuất hiện thế gian. Vì cớ        sao? Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm sắc nên xuất hiện thế        gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm thọ tưởng hành thức nên xuất        hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm nhãn xứ nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên        xuất hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm sắc xứ nên xuất hiện thế        gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm thanh hương vị xúc pháp xứ nên        xuất hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm nhãn giới nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm sắc giới nhãn thức giới và        nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ nên xuất hiện thế gian, năng        thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm nhĩ giới nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm sắc giới thanh giới và nhĩ        thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ nên xuất hiện thế        gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm tỷ giới nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm hương giới, tỷ thức giới và        tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ nên xuất hiện thế gian, năng        thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm thiệt giới nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm vị giới, thiệt thức giới và        thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ nên xuất hiện thế gian,        năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm thân giới nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm xúc giới, thân thức giới và        thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ nên xuất hiện thế gian, năng        thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm ý giới nên xuất hiện thế        gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm pháp giới, ý thức giới và ý xúc,        ý xúc làm duyên sanh ra các thọ nên xuất hiện thế gian, năng thành xong        việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm địa giới nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm thủy hỏa phong không thức        giới nên xuất hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm vô minh nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm hành, thức, danh sắc, lục        xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm bố thí Ba la mật đa nên        xuất hiện thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm tịnh giới, an        nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa nên xuất hiện thế gian,        năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm nội không nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm ngoại không, nội ngoại        không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi        không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh        không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả        đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không nên xuất        hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm chơn như nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm pháp giới, pháp tánh, bất hư        vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp        trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới nên xuất hiện thế gian, năng        thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm khổ thánh đế nên xuất        hiện thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm tập diệt đạo thánh đế        nên xuất hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm bốn tĩnh lự nên xuất        hiện thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm bốn vô lượng, bốn vô        sắc định nên xuất hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm tám giải thoát nên xuất        hiện thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm tám thắng xứ, chín thứ        đệ định, mười biến xứ nên xuất hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm bốn niệm trụ nên xuất        hiện thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm bốn chánh đoạn, bốn        thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi nên xuất        hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm không giải thoát môn nên        xuất hiện thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm vô tướng, vô        nguyện giải thoát môn nên xuất hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm Bồ tát thập địa nên xuất        hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm năm nhãn nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm sáu thần thông nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm Phật mười lực nên xuất        hiện thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm bốn vô sở úy, bốn vô        ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng nên        xuất hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm pháp vô vong thất nên        xuất hiện thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm tánh hằng trụ xả        nên xuất hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm nhất thiết trí nên xuất        hiện thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm đạo tướng trí, nhất        thiết tướng trí nên xuất hiện thế gian, năng thành xong việc.  Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm tất cả đà la ni môn nên        xuất hiện thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy tất cả tam ma địa môn        nên xuất hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm quả Dư lưu nên xuất hiện        thế gian, năng thành xong việc; chẳng lấy đắm quả Nhất lai, Bất hoàn, A la        hán nên xuất hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm Độc giác Bồ đề nên xuất        hiện thế gian, năng thành xong việc. Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm        sâu chẳng lấy đắm tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát nên xuất hiện thế gian,        năng thành xong việc. Thiện        Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lấy đắm chư Phật Vô thượng Chánh        đẳng Bồ đề nên xuất hiện thế gian, năng thành xong việc. Bấy giờ,        cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật        đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm sắc, chẳng lấy đắm thọ tưởng        hành thức? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        nhãn xứ, chẳng lấy đắm nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        sắc xứ, chẳng lấy đắm thanh hương vị xúc pháp xứ? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        nhãn giới, chẳng lấy đắm sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc        làm duyên sanh ra các thọ?  Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        nhĩ giới; chẳng lấy đắm thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm        duyên sanh ra các thọ?  Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        tỷ giới; chẳng lấy đắm hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm        duyên sanh ra các thọ?  Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        thiệt giới; chẳng lấy đắm vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc        làm duyên sanh ra các thọ?  Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        thân giới; chẳng lấy đắm xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc        làm duyên sanh ra các thọ?  Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        ý giới; chẳng lấy đắm pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên        sanh ra các thọ?  Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        địa giới, chẳng lấy đắm thủy hỏa phong không thức giới?  Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        vô minh; chẳng lấy đắm hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,        hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não?  Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        bố thí Ba la mật đa; chẳng lấy đắm tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự,        bát nhã Ba la mật đa?  Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        nội không; chẳng lấy đắm ngoại không, nội ngoại không, không không, đại        không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế        không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng        tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự        tánh không, vô tánh tự tánh không ?  Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        chơn như; chẳng lấy đắm pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến        dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư        không giới, bất tư nghì giới?  Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        khổ thánh đế; chẳng lấy đắm tập diệt đạo thánh đế? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        bốn tĩnh lự; chẳng lấy đắm bốn vô lượng, bốn vô sắc định? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        tám giải thoát; chẳng lấy đắm tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến        xứ? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        bốn niệm trụ; chẳng lấy đắm bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm        lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        không giải thoát môn; chẳng lấy đắm vô tướng, vô nguyện giải thoát môn? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        Bồ tát thập địa? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        năm nhãn; chẳng lấy đắm sáu thần thông? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        Phật mười lực; chẳng lấy đắm bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại        bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        pháp vô vong thất; chẳng lấy đắm tánh hằng trụ xả? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        nhất thiết trí; chẳng lấy đắm đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí? Bạch        Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy        đắm tất cả đà la ni môn; chẳng lấy đắm tất cả tam ma địa môn? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        quả Dự lưu, chẳng lấy đắm quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán ? Bạch Thế Tôn!        Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm Độc        giác Bồ đề ? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        pháp tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát ? Bạch Thế        Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu xuất hiện thế gian chẳng lấy đắm        chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ? Phật nói:        Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy sắc khá lấy khá đắm chăng? Vả        thấy thọ tưởng hành thức khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay        lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Thiện Hiện đáp        rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy nhãn xứ khá lấy khá đắm chăng? Vả thấy        nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay        lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn!        Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy sắc xứ khá lấy khá đắm chăng? Vả thấy        thanh hương vị xúc pháp xứ khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp        hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế        Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy nhãn giới khá lấy khá đắm chăng? Vả        thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các        thọ khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả        thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy nhĩ giới khá lấy khá đắm chăng? Vả        thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các        thọ khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả        thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy tỷ giới khá lấy khá đắm chăng? Vả thấy        hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ khá        lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy        bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy thiệt giới khá lấy khá đắm chăng? Vả        thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra        các thọ khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm        chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải        vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy thân giới khá lấy khá đắm chăng? Vả        thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các        thọ khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả        thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy ý giới khá lấy khá đắm chăng? Vả thấy        pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khá lấy        khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi        pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy địa giới khá lấy khá đắm chăng? Vả        thấy thủy hỏa phong không thức giới khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy        có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng?        Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy vô minh khá lấy khá đắm chăng? Vả thấy        hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu        thán khổ ưu não khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay        đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng        phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy bố thí Ba la mật đa khá lấy khá đắm        chăng? Vả thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật        đa khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả        thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy nội không khá lấy khá đắm chăng? Vả        thấy ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa        không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không,        vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất        thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh        tự tánh không khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm        chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải        vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy chơn như khá lấy khá đắm chăng? Vả        thấy pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng        tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư        nghì giới khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm        chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải        vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy khổ thánh đế khá lấy khá đắm chăng? Vả        thấy tập diệt đạo thánh đế khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp        hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế        Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy bốn tĩnh lự khá lấy khá đắm chăng? Vả        thấy bốn vô lượng, bốn vô sắc định khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có        pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch        Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy tám giải thoát khá lấy khá đắm chăng?        Vả thấy tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khá lấy khá đắm        chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có        lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy bốn niệm trụ khá lấy khá đắm chăng? Vả        thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi,        tám thánh đạo chi khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay        đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng        phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy không giải thoát môn khá lấy khá đắm        chăng? Vả thấy vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khá lấy khá đắm chăng?        Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có        đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy Bồ tát thập địa khá lấy khá đắm chăng?        Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có        đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy năm nhãn khá lấy khá đắm chăng? Vả        thấy sáu thần thông khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy        hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn!        Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy Phật mười lực khá lấy khá đắm chăng?        Vả thấy bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả,        mười tám pháp Phật bất cộng khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp        hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế        Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy pháp vô vong thất khá lấy khá đắm        chăng? Vả thấy tánh hằng trụ xả khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có        pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch        Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy nhất thiết trí khá lấy khá đắm chăng?        Vả thấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khá lấy khá đắm chăng? Ngươi        vả thấy có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm        chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy tất cả đà la ni môn khá lấy khá đắm        chăng? Vả thấy tất cả tam ma địa môn khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy        có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng?        Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy quả Dự lưu khá lấy khá đắm chăng? Vả        thấy quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy        có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng?        Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy Độc giác Bồ đề khá lấy khá đắm chăng?        Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có        đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện        Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát khá lấy        khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi        pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.
Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi vả thấy chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khá lấy khá đắm chăng? Ngươi vả thấy có pháp hay lấy hay đắm chăng? Vả thấy bởi pháp ấy có lấy có đắm chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.
