Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13
Lại  nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng  thế gian tự tánh không, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật thật tướng  thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ chư Phật  tướng thế gian tự tánh không?
Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa  thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng sắc thế gian tự tánh không, tướng thọ  tưởng hành thức thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng nhãn xứ  thế gian tự tánh không, tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian tự tánh  không. Năng chỉ chư Phật tướng sắc xứ thế gian tự tánh không, tướng  thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian tự tánh không.
Năng chỉ chư  Phật tướng nhãn giới thế gian tự tánh không; tướng sắc giới, nhãn thức  giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian tự tánh  không. Năng chỉ chư Phật tướng nhĩ giới thế gian tự tánh không; tướng  thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tỷ giới thế gian tự tánh  không; tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh  ra các thọ thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng thiệt giới  thế gian tự tánh không; tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc,  thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư  Phật tướng thân giới thế gian tự tánh không; tướng xúc giới, thân thức  giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian tự tánh  không. Năng chỉ chư Phật tướng ý giới thế gian tự tánh không; tướng pháp  giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian tự  tánh không.
Năng chỉ chư Phật tướng địa giới thế gian tự tánh  không, tướng thủy hỏa phong không thức giới thế gian tự tánh không. Năng  chỉ chư Phật tướng vô minh thế gian tự tánh không; tướng hành, thức,  danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu  não thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng bố thí Ba la mật đa  thế gian tự tánh không; tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự,  bát nhã Ba la mật đa thế gian tự tánh không.
Năng chỉ chư Phật  tướng nội không thế gian tự tánh không; tướng ngoại không, nội ngoại  không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi  không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn  tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất  khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thế  gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng chơn như thế gian tự tánh  không; tướng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh,  bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không  giới, bất tư nghì giới thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng  khổ thánh đế thế gian tự tánh không, tướng tập diệt đạo thánh đế thế  gian tự tánh không.
Năng chỉ chư Phật tướng bốn tĩnh lự thế gian  tự tánh không; tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian tự tánh  không. Năng chỉ chư Phật tướng tám giải thoát thế gian tự tánh không;  tướng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian tự tánh  không. Năng chỉ chư Phật tướng bốn niệm trụ thế gian tự tánh không;  tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi,  tám thánh đạo chi thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng không  giải thoát môn thế gian tự tánh không; tướng vô tướng, vô nguyện giải  thoát môn thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng Bồ tát thập  địa thế gian tự tánh không.
Năng chỉ chư Phật tướng năm nhãn thế gian tự tánh không, tướng sáu thần thông thế gian tự tánh không.
Năng  chỉ chư Phật tướng Phật mười lực thế gian tự tánh không; tướng bốn vô  sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp  Phật bất cộng thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng pháp vô  vong thất thế gian tự tánh không, tướng tánh hằng trụ xả thế gian tự  tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng nhất thiết trí thế gian tự tánh  không; tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian tự tánh không.  Năng chỉ chư Phật tướng tất cả đà la ni môn thế gian tự tánh không,  tướng tất cả tam ma địa môn thế gian tự tánh không.
Năng chỉ chư  Phật tướng quả Dự lưu thế gian tự tánh không; tướng quả Nhất lai, Bất  hoàn, A la hán thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng Độc giác  Bồ đề thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả hạnh Bồ tát  Ma ha tát thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng chư Phật Vô  thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian tự tánh không.
Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.
Lại  nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng  thế gian vô tánh tự tánh không, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật  thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ  chư Phật tướng thế gian vô tánh tự tánh không?
Thiện Hiện! Bát  nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng sắc thế gian vô tánh  tự tánh không, tướng thọ tưởng hành thức thế gian vô tánh tự tánh không.  Năng chỉ chư Phật tướng nhãn xứ thế gian vô tánh tự tánh không, tướng  nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật  tướng sắc xứ thế gian vô tánh tự tánh không, tướng thanh hương vị xúc  pháp xứ thế gian vô tánh tự tánh không.
Năng chỉ chư Phật tướng  nhãn giới thế gian vô tánh tự tánh không; tướng sắc giới, nhãn thức giới  và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh tự  tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng nhĩ giới thế gian vô tánh tự tánh  không; tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên  sanh ra các thọ thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng  tỷ giới thế gian vô tánh tự tánh không; tướng hương giới, tỷ thức giới  và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh tự tánh  không. Năng chỉ chư Phật tướng thiệt giới thế gian vô tánh tự tánh  không; tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên  sanh ra các thọ thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng  thân giới thế gian vô tánh tự tánh không; tướng xúc giới, thân thức giới  và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh tự  tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng ý giới thế gian vô tánh tự tánh  không; tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra  các thọ thế gian vô tánh tự tánh không.
Năng chỉ chư Phật tướng  địa giới thế gian vô tánh tự tánh không, tướng thủy hỏa phong không thức  giới thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng vô minh  thế gian vô tánh tự tánh không; tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc,  thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thế gian vô tánh tự  tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng bố thí Ba la mật đa thế gian vô  tánh tự tánh không; tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát  nhã Ba la mật đa thế gian vô tánh tự tánh không.
Năng chỉ chư  Phật tướng nội không thế gian vô tánh tự tánh không; tướng ngoại không,  nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi  không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị  không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp  không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh  không thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng chơn như  thế gian vô tánh tự tánh không; tướng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng  tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp  trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian vô tánh tự tánh  không. Năng chỉ chư Phật tướng khổ thánh đế thế gian vô tánh tự tánh  không, tướng tập diệt đạo thánh đế thế gian vô tánh tự tánh không.
Năng  chỉ chư Phật tướng bốn tĩnh lự thế gian vô tánh tự tánh không; tướng  bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ  chư Phật tướng tám giải thoát thế gian vô tánh tự tánh không; tướng tám  thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian vô tánh tự tánh không.  Năng chỉ chư Phật tướng bốn niệm trụ thế gian vô tánh tự tánh không;  tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi,  tám thánh đạo chi thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật  tướng không giải thoát môn thế gian vô tánh tự tánh không; tướng vô  tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ  chư Phật tướng Bồ tát thập địa thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ  chư Phật tướng năm nhãn thế gian vô tánh tự tánh không, tướng sáu thần  thông thế gian vô tánh tự tánh không.
Năng chỉ chư Phật tướng  Phật mười lực thế gian vô tánh tự tánh không; tướng bốn vô sở úy, bốn vô  ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng  thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng pháp vô vong  thất thế gian vô tánh tự tánh không, tướng tánh hằng trụ xả thế gian vô  tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng nhất thiết trí thế gian vô  tánh tự tánh không; tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian  vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả đà la ni môn thế  gian vô tánh tự tánh không, tướng tất cả tam ma địa môn thế gian vô tánh  tự tánh không.
Năng chỉ chư Phật tướng quả Dự lưu thế gian vô  tánh tự tánh không; tướng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian vô  tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng Độc giác Bồ đề thế gian vô  tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát  thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng chư Phật Vô  thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian vô tánh tự tánh không.
Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.
Lại  nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng  thế gian thuần không, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật thật tướng  thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ  chư Phật tướng thế gian thuần không?
Thiện Hiện! Bát nhã Ba la  mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian thuần không, tướng thọ  tưởng hành thức thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng nhãn xứ  thế gian thuần không, tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian thuần không.  Năng chỉ chư Phật tướng sắc xứ thế gian thuần không, tướng thanh hương  vị xúc pháp xứ thế gian thuần không.
Năng chỉ chư Phật tướng nhãn  giới thế gian thuần không; tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc,  nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần không.Năng chỉ chư  Phật tướng nhĩ giới thế gian thuần không; tướng thanh giới, nhĩ thức  giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần không.  Năng chỉ chư Phật tướng tỷ giới thế gian thuần không; tướng hương giới,  tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần  không. Năng chỉ chư Phật tướng thiệt giới thế gian thuần không; tướng  vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các  thọ thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng thân giới thế gian  thuần không; tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm  duyên sanh ra các thọ thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng ý  giới thế gian thuần không; tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc  làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần không.
Năng chỉ chư Phật  tướng địa giới thế gian thuần không; tướng thủy hỏa phong không thức  giới thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng vô minh thế gian  thuần không; tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,  sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thế gian thuần không. Năng chỉ chư  Phật tướng bố thí Ba la mật đa thế gian thuần không; tướng tịnh giới, an  nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian thuần không.
Năng  chỉ chư Phật tướng nội không thế gian thuần không; tướng ngoại không,  nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi  không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị  không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp  không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh  không thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng chơn như thế gian  thuần không; tướng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị  tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư  không giới, bất tư nghì giới thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật  tướng khổ thánh đế thế gian thuần không, tướng tập diệt đạo thánh đế thế  gian thuần không.
Năng chỉ chư Phật tướng bốn tĩnh lự thế gian  thuần không; tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian thuần không.  Năng chỉ chư Phật tướng tám giải thoát thế gian thuần không; tướng tám  thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian thuần không. Năng chỉ  chư Phật tướng bốn niệm trụ thế gian thuần không; tướng bốn chánh đoạn,  bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế  gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng không giải thoát môn thế gian  thuần không; tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian thuần  không. Năng chỉ chư Phật tướng Bồ tát thập địa thế gian thuần không.  Năng chỉ chư Phật tướng năm nhãn thế gian thuần không, tướng sáu thần  thông thế gian thuần không.
Năng chỉ chư Phật tướng Phật mười lực  thế gian thuần không; tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại  bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế gian thuần không.  Năng chỉ chư Phật tướng pháp vô vong thất thế gian thuần không, tướng  tánh hằng trụ xả thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng nhất  thiết trí thế gian thuần không; tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng  trí thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả đà la ni môn  thế gian thuần không, tướng tất cả tam ma địa môn thế gian thuần không.
Năng  chỉ chư Phật tướng quả Dự lưu thế gian thuần không; tướng quả Nhất lai,  Bất hoàn, A la hán thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng Độc  giác Bồ đề thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả hạnh Bồ  tát Ma ha tát thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng chư Phật Vô  thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian thuần không.
Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.
Lại  nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng  thế gian thuần vô tướng vô nguyện, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật  thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ  chư Phật thật tướng thế gian thuần vô tướng vô nguyện?
Thiện  Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng sắc thế gian  thuần vô tướng vô nguyện, tướng thọ tưởng hành thức thế gian thuần vô  tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng nhãn xứ thế gian thuần vô tướng  vô nguyện, tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian thuần vô tướng vô  nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng sắc xứ thế gian thuần vô tướng vô  nguyện, tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian thuần vô tướng vô  nguyện.
Năng chỉ chư Phật tướng nhãn giới thế gian thuần vô tướng  vô nguyện; tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm  duyên sanh ra các thọ thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư  Phật tướng nhĩ giới thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng thanh giới,  nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian  thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng tỷ giới thế gian thuần  vô tướng vô nguyện; tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc  làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ  chư Phật tướng thiệt giới thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng vị  giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ  thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng thân giới thế  gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng xúc giới, thân thức giới và thân  xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần vô tướng vô  nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng ý giới thế gian thuần vô tướng vô  nguyện; tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra  các thọ thế gian thuần vô tướng vô nguyện.
Năng chỉ chư Phật  tướng địa giới thế gian thuần vô tướng vô nguyện, tướng thủy hỏa phong  không thức giới thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật  tướng vô minh thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng hành, thức, danh  sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não  thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng bố thí Ba la  mật đa thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh  tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian thuần vô tướng vô nguyện. 
Năng  chỉ chư Phật tướng nội không thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng  ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không,  hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô  biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất  thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô  tánh tự tánh không thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật  tướng chơn như thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng pháp giới, pháp  tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh,  pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian  thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng khổ thánh đế thế gian  thuần vô tướng vô nguyện, tướng tập diệt đạo thánh đế thế gian thuần vô  tướng vô nguyện.
Năng chỉ chư Phật tướng bốn tĩnh lự thế gian  thuần vô tướng vô nguyện; tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian  thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng tám giải thoát thế  gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng tám thắng xứ, chín thứ đệ định,  mười biến xứ thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng  bốn niệm trụ thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng bốn chánh đoạn,  bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế  gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng không giải thoát  môn thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng vô tướng, vô nguyện giải  thoát môn thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng Bồ  tát thập địa thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng  năm nhãn thế gian thuần vô tướng vô nguyện, tướng sáu thần thông thế  gian thuần vô tướng vô nguyện.
Năng chỉ chư Phật tướng Phật mười  lực thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại  giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế  gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng pháp vô vong thất  thế gian thuần vô tướng vô nguyện, tướng tánh hằng trụ xả thế gian  thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng nhất thiết trí thế  gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả đà la  ni môn thế gian thuần vô tướng vô nguyện, tướng tất cả tam ma địa môn  thế gian thuần vô tướng vô nguyện.
Năng chỉ chư Phật tướng quả Dự  lưu thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng quả Nhất lai, Bất hoàn, A  la hán thế gian thuần vô tướng vô nguyện.
Năng chỉ chư Phật tướng  Độc giác Bồ đề thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật  tướng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thế gian thuần vô tướng vô nguyện.  Năng chỉ chư Phật tướng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian  thuần vô tướng vô nguyện.
Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.
Lại  nữa, Thiện Hiện! Nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật  tướng thế gian ấy, nghĩa là chẳng cho khởi tưởng thế gian này tưởng thế  gian nọ. Sở dĩ vì sao? Vì thật không có pháp đáng khởi tưởng thế gian  này thế gian nọ vậy.
Hội Thứ Nhất
Phẩm Chẳng Nghĩ Bàn Thảy
Thứ 42 - 1
Bấy  giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật  đa thẳm sâu vì đại sự nên hiện ra đời? Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật  đa thẳm sâu vì việc chẳng nghĩ bàn được nên hiện ra đời? Bạch Thế Tôn!  Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc chẳng xưng lường được nên hiện ra  đời? Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc không số lượng  nên hiện ra đời? Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc  không ngang ngang nên hiện ra đời?
Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy,  như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì đại sự  nên hiện ra đời, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc chẳng nghĩ bàn  được nên hiện ra đời, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc chẳng xưng  lường được nên hiện ra đời, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc không  số lượng nên hiện ra đời, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc không  ngang ngang nên hiện ra đời.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì đại sự nên hiện ra đời?
Thiện  Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy, khắp cứu vớt tất cả hữu  tình không lúc nào chừa bỏ đại sự. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì đại  sự này nên hiện ra đời.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc chẳng nghĩ bàn được nên hiện ra đời?
Thiện  Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao Phật tánh, Như Lai  tánh, tự nhiên pháp tánh, Nhất thiết trí trí tánh đều là việc chẳng nghĩ  bàn được. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì vì việc chẳng nghĩ bàn được  này nên hiện ra đời.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa  thẳm sâu vì việc chẳng xưng lường được nên hiện ra đời? Thiện Hiện! Tất  cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên  pháp tánh, Nhất thiết trí trí tánh, không có hữu tình mà năng xưng  lường. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc chẳng xưng lường được nên  hiện ra đời.
Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu  vì việc không số lượng nên hiện ra đời? Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng  Chánh Đẳng Giác có bao Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên pháp tánh, Nhất  thiết trí trí tánh, không ai có như thật biết số lượng ấy. Bát nhã Ba  la mật đa thẳm sâu vì việc không số lượng nên hiện ra đời.
Bạch  Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc không ngang ngang  nên hiện ra đời? Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao  Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên pháp tánh, Nhất thiết trí trí tánh,  không sánh ngang huống có hơn được. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì  việc không ngang ngang này nên hiện ra đời.
Cụ thọ Thiện Hiện lại  thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì chỉ Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao  Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên pháp tánh, Nhất thiết trí trí tánh  chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang  ngang, hay lại còn có các pháp khác ư?
Phật nói: Chẳng những Như  Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên pháp  tánh, Nhất thiết trí trí tánh chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường  được, không số lượng, không ngang ngang. Thiện Hiện! Sắc cũng chẳng nghĩ  bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Thọ  tưởng hành thức cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không  số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Nhãn xứ cũng chẳng nghĩ  bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Nhĩ  tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được,  không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Sắc xứ cũng chẳng  nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.  Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường  được, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Nhãn giới  cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không  ngang ngang. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên  sanh ra các thọ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không  số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Nhĩ giới cũng chẳng nghĩ  bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.  Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ  cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không  ngang ngang.
Thiện Hiện! Tỷ giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng  xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Hương giới, tỷ thức  giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nghĩ bàn  được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Thiệt giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không  số lượng, không ngang ngang. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc,  thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng  lường được, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Thân  giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng,  không ngang ngang. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm  duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được,  không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Ý giới cũng chẳng  nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.  Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng  chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang  ngang.
Thiện Hiện! Địa giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng  lường được, không số lượng, không ngang ngang. Thủy hỏa phong không thức  giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng,  không ngang ngang.
Thiện Hiện! Vô minh cũng chẳng nghĩ bàn được,  chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Hành, thức,  danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu  não cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng,  không ngang ngang.
Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa cũng chẳng  nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.  Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa cũng chẳng  nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang  ngang.
Thiện Hiện! Nội không cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng  lường được, không số lượng, không ngang ngang. Ngoại không, nội ngoại  không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi  không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn  tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất  khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng  chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang  ngang.
Thiện Hiện! Chơn như cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng  lường được, không số lượng, không ngang ngang. Pháp giới, pháp tánh,  bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp  định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng chẳng nghĩ  bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Khổ thánh đế cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được,  không số lượng, không ngang ngang. Tập diệt đạo thánh đế cũng chẳng nghĩ  bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Bốn tĩnh lự cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được,  không số lượng, không ngang ngang. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng  chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang  ngang.
Thiện Hiện! Tám giải thoát cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng  xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Tám thắng xứ, chín  thứ đệ định, mười biến xứ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường  được, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Bốn niệm trụ  cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không  ngang ngang. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng  giác chi, tám thánh đạo chi cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường  được, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Không giải  thoát môn cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số  lượng, không ngang ngang. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng chẳng  nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Bồ tát thập địa cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được,  không số lượng, không ngang ngang. Thiện Hiện! Năm nhãn cũng chẳng nghĩ  bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Sáu  thần thông cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số  lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Phật mười lực cũng chẳng  nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.  Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười  tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được,  không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Pháp vô vong thất  cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không  ngang ngang. Tánh hằng trụ xả cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường  được, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Nhất thiết  trí cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng,  không ngang ngang. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng nghĩ  bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Tất cả đà la ni môn cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường  được, không số lượng, không ngang ngang. Tất cả tam ma địa môn cũng  chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang  ngang.
Thiện Hiện! Quả Dự lưu cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng  xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Quả Nhất lai, Bất  hoàn, A la hán cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số  lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Độc giác bồ đề cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng chẳng nghĩ bàn được,  chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Tất cả pháp cũng chẳng khá nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được,  không số lượng, không ngang ngang. Với trong tất cả pháp chơn pháp tánh,  tâm và tâm sở đều chẳng khá được.
Lại nữa, Thiện Hiện! Tánh sắc  chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số  lượng, không ngang ngang. Tánh thọ tưởng hành thức cũng chẳng khá thi  thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không  ngang ngang. 
Thiện Hiện! Tánh nhãn xứ chẳng khá thi thiết, chẳng  khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.  Tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ  bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Tánh sắc xứ chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá  xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh thanh hương vị xúc  pháp xứ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng  lường, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh nhãn  giới chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường,  không số lượng, không ngang ngang. Tánh sắc giới, nhãn thức giới và nhãn  xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng  khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Tánh nhĩ giới chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá  xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh thanh giới, nhĩ thức  giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng khá thi  thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không  ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh tỷ giới chẳng khá thi thiết, chẳng  khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.  Tánh hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các  thọ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường,  không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh thiệt giới  chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số  lượng, không ngang ngang. Tánh vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc,  thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá  nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Tánh thân giới chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá  xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh xúc giới, thân thức  giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng khá thi  thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không  ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh ý giới chẳng khá thi thiết, chẳng  khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.  Tánh pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường,  không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh địa giới  chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số  lượng, không ngang ngang. Tánh thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng  khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số  lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh vô minh chẳng khá thi  thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không  ngang ngang. Tánh hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu,  sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá  nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Tánh Bố thí Ba la mật đa chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn,  chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh tịnh  giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa cũng chẳng khá  thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng,  không ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh nội không chẳng khá thi  thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không  ngang ngang. Tánh ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không,  thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế  không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng  tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không,  tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá  nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Tánh chơn như chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá  xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh pháp giới, pháp  tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh,  pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng chẳng  khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số  lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh khổ thánh đế chẳng khá  thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng,  không ngang ngang. Tánh tập diệt đạo thánh đế cũng chẳng khá thi thiết,  chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang  ngang.
Thiện Hiện! Tánh bốn tĩnh lự chẳng khá thi thiết, chẳng  khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.  Tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá  nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Tánh tám giải thoát chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn,  chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh tám thắng  xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá  nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Tánh bốn niệm trụ chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng  khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh bốn chánh đoạn,  bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi  cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường,  không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh không giải  thoát môn chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường,  không số lượng, không ngang ngang. Tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát  môn cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường,  không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh Bồ tát thập  địa chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không  số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh năm nhãn chẳng khá  thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng,  không ngang ngang. Tánh sáu thần thông cũng chẳng khá thi thiết, chẳng  khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Tánh Phật mười lực chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng  khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.Tánh bốn vô sở úy,  bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất  cộng cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng  lường, không số lượng, không ngang ngang
Thiện Hiện! Tánh pháp vô  vong thất chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng  lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh hằng trụ xả chẳng khá thi  thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không  ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh nhất thiết trí chẳng khá thi thiết,  chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang  ngang. Tánh đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng khá thi  thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không  ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh tất cà đà la ni môn chẳng khá thi  thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không  ngang ngang. Tánh tất cả tam ma địa môn cũng chẳng khá thi thiết, chẳng  khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện  Hiện! Tánh quả Dự lưu chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng  khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh quả Nhất lai,  Bất hoàn, A la hán chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá  xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh  Độc giác Bồ đề chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng  lường, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện! Tánh tất cả  hạnh Bồ tát Ma ha tát chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng  khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.
Thiện Hiện!  Tánh chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng chẳng khá thi thiết, chẳng  khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.
