Lợi và nhân nghĩa là một vấn đề đeo đẳng con người từ ngàn xưa tới ngày nay và sẽ còn đi theo con người cho đến ngày cuối của loài người. Đó là vấn đề lòng tham và lương tâm lẻ phải. Làm thế nào để hài hòa chúng? Sau đây chúng ta sẽ nghe ý kiến của người xưa, Mạnh Tử (372 đến 289 trước Công nguyên).
-------
🍀
🍀
🍀-------
** Mạnh Tử đến yết kiến Huệ vương nước Lương.
Nhà vua hỏi rằng: “Ngài không quản xa xôi ngàn dặm tới đây, hẳn cũng có thuật gì làm lợi cho nước ta chăng?”
Mạnh tử trả lời : “Nhà vua chẳng nên nói tới lợi, chỉ nên nói tới nhân nghĩa mà thôi!
Nếu nhà vua hỏi làm sao lợi cho nước ta, quan đại phu cũng (bắt chước) hỏi làm sao lợi cho nhà ta, quan sĩ và thường dân cũng hỏi làm sao lợi cho thân ta, trên dưới đua nhau kiếm lợi, thì nước sẽ nguy.
(Và rồi) kẻ giết vua nước vạn thặng (vạn cỗ xe) là nhà thiên thặng (ngàn cỗ xe), kẻ giết vua nước thiên thặng là nhà bách thặng (trăm cỗ xe). (Theo cổ chế) trong phần vạn của dân, có thể lấy phần ngàn, trong phần ngàn, có thể lấy phần trăm, mà vẫn chê là ít ư? Nếu đặt nghĩa ra sau, đặt lợi lên trước, ắt là rắp tâm chiếm đoạt, không biết thế nào là vừa lòng. Chưa hề có chuyện người nhân bỏ rơi người thân, người nghĩa trễ nải việc triều chính bao giờ. (Vậy nên) nhà vua chỉ nên nói tới nhân nghĩa, nói lợi để làm gì?
Trích “Tứ Thư Tập Chú” Tác giả: Chu Hy
Con phải tin mẹ, đọc sách là khoản đầu tư có lãi nhất của đời người . "Mẹ đã ở trên thế gian này hơn 40 năm rồi, cách nhìn cuộc sống
Thiên tài kỹ thuật Steve Jobs: Tâm vắng lặng là chìa khóa của mọi sáng tạoGNO - Steve Jobs là một trong những Phật tử nổi tiếng nhất của thế giới, tuy rằng
Vài nét về hội họa Phật Giáo Việt Nam Giới thiệu chung.Từ thế kỷ XI đất nước được thái bình, Phật Giáo phát triển rực rỡ, nghệ thuật tạo hình nói chung có
Một ngày nọ, khi Milarepa đang ở trong hang động một mình thì hai vị khách tìm đến hỏi han.- Ông ở một mình à? Ông không thấy cô đơn sao?- Tôi
⚡ Điện thực sự chỉ là sự thắp sáng được tổ chức.-- George Carlin⚡ Thượng Đế là điện và chúng ta là những cây đèn-- Marianne Williamson⚡ Nhiệt tình là điện của
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt