You can view the full version of the livestream teaching by May 3 recorded by Mingyur Rinpoche.
The coronavirus is causing so much pain in the world and bringing with it a great deal of anxiety, grief, and stress. In such situations, we can easily become trapped in self-created suffering – an additional layer of suffering that comes when we try to avoid relating to our pain. A central understanding of the Buddhist tradition is that suffering is not an inherent aspect of the human condition, but can be a gateway to discovering our innate freedom and wellbeing. When we learn to free ourselves from the push and pull of our aversion and craving, we discover that it is possible to find happiness in all circumstances, even the most challenging. In this live talk, Rinpoche will talk about how we can free ourselves from self-created suffering.
Tergar Meditation Community supports individuals, practice groups, and meditation communities around the world in learning to live with awareness, compassion, and wisdom. A large portion of our funding comes from the generosity of people like you. To donate, visit https://tergar.org/donate.
To learn more about Tergar programming during this time of crisis, please visit https://tergar.org/covid-19-message/.
Chủ đề của tiểu luận này, mahaprajnaparamita (đại trí huệ ba la mật) trong tiếng Sanskrit, là tiêu đề tổng quát và vấn đề căn bản của một nhóm kinh điển Phật
Để là một người nhận thích hợp những giáo lý thiêng liêng, đòi hỏi đầu tiên này là có thái độ đúng đắn, hầu có thể nhận nó trong một đường lối
LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ NÓI VỀ BỒ TÁT🍀 KINH:Lại có hàng Bồ tát.🍀 LUẬN:✨ Hỏi: Vì sao nói đến các chúng Tỷ kheo, Tỷ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di
Dưới đây là hai bản dịch về Thiền tập dựa theo truyền thống Tây Tạng.Hai bản văn này đang được phổ biến rộng rãi trong giới Phật Tử Tây Phương để đáp
Mười Pháp giới Thánh phàm, chúng sinh Phật, cao thấp bất đồng, khổ vui thật khác biệt, nhưng bản thể của cái tâm đều tịch chiếu thường hằng, chẳng sinh, chẳng diệt,
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt