Chư Tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN. Đông đảo hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử, nhân dân và môn đồ pháp quyến đồng tham dự.
Từ rất sớm ngày 27 tháng 03 năm 2013 (tức ngày 16 tháng 02 năm Quý Tỵ), dòng người khắp mọi ngã đường bắt đầu đổ về hội tụ tại khuôn viên Tổ đình Hội Xá - xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội, đại lễ truy điệu Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích, Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Sơn môn Tế Xuyên Bảo Khám Hà Nam đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể trong niềm kính tiếc, tưởng nhớ của chư Tôn đức Tăng Ni và hàng nghìn Phật tử.

Tới chứng minh và dự lễ truy điệu có Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN; HT.Thích Trí Tịnh – Thành viên HĐCM - Chứng minh Đạo sư Hệ phái PG Tổ đình Vĩnh Nghiêm TP. HCM; HT Thích Thanh Dũng, HT Thích Thanh Đàm thành viên HĐCM GHPGVN; HT Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch TT HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS; chư Tôn đức Phó chủ tịch HĐTS: HT Thích Giác Toàn; HT Thích Thiện Tâm; HT Thích Gia Quang; HT Thích Bảo Nghiêm; HT Thích Quảng Tùng cùng chư Tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN. Đông đảo hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử, nhân dân và môn đồ pháp quyến đồng tham dự.


Chư tôn đức Ban Nghi Lễ cử hành nghi lễ truyền thống Thiền môn cung thỉnh Giác Linh, kim quan Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thăng thượng giá.


ĐĐ. Thích Nguyên Thực – Trưởng pháp tử của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích thay lời môn đồ pháp quyến đã có đôi lời cảm niệm ân sư:

Nghi thức di quan nhục thân Hòa thượng Thích Thanh Bích đã chính thức được cử hành, nghi lễ do HT.Thích Trí Tịnh – Thành viên HĐCM- Chứng minh Đạo sư Hệ phái PG Tổ đình Vĩnh Nghiêm TP. HCM thực hiện, Lễ phụng nghinh kim quan Trưởng lão Hòa thượng an táng tại khuôn viên Tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tp.Hà Nội.

Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích là một người có đức tính rất khiêm cung và giản dị. Cuộc sống hàng ngày của ngài cũng vô cùng thanh bạch và đạm bạc. Cả một đời quần áo nâu sồng, trai giới nghiêm mật. Hòa thượng là tấm gương sống động, hiện tiền, sáng ngời cho các thế hệ hậu lai noi theo. Người thầy khả kính của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật Tử ra đi trong niềm mến tiếc của bao người…
Lư hương, Long vị, Pháp y, Di ảnh và kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng được trang trọng cung nghinh rời lễ đường trong tiếng nhạc bát âm trầm hùng và tiếng niệm Phật âm vang của Tăng Ni, Phật Tử.
Dẫn đầu đoàn cung nghinh là khánh lệnh, lư trầm và hai bình hoa; kế đó là bàn tôn trí lư hương; đoàn dâng hoa cúng dường; đoàn bê-tích pháp lệnh; tiếp sau Hòa Thượng đệ nhất chấp lệnh là chư tôn đức Tăng; kế tiếp Hòa Thượng đệ nhị chấp lệnh là Ban Kinh Sư; nối tiếp Hòa Thượng sám chủ là Ban Lễ Nhạc; bát hương, Pháp y và Di ảnh; kế tiếp là kim quan Cố Trưởng Lão Hòa Thượng rồi đến Môn đồ Pháp quyến Tăng; chư tôn đức Ni; Môn đồ Thế quyến; và sau nữa là Thiện nam Tín nữ Phật Tử.
Xin cúi lạy Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Ân Sư, ngưỡng nguyện Trưởng Lão Hòa Thượng cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập Ta-Bà-Tế-Thế độ sanh.



























































|
|
Theo : Hương Sen Xứ Nghệ
_Thưa thầy, thầy dạy lúc trước đến giờ con có một thắc mắc đó thầy? như nói tâm khi nó tịch diệt, thì nói tịch diệt tức là lúc đó tâm nó
Hành trình kỳ lạ của một người Việt đến Tây Tạng - Kỳ 2: Rời xứ tuyết Giao HưởngCỡ chữ: Tháp tròn tại chùa Tây Tạng (Bình Dương) tạo hình theo phong cách
Anh Chánh anh yêu cầu là mình bàn về chủ đề nhẫn. Mà anh có nói trước là đức Thích Ca nhẫn ngồi dưới cội bồ đề bốn mươi chín ngày đêm.Nhẫn
_Thưa thầy, con thắc mắc cái chất lượng của việc cúng dường có ảnh hưởng tới thái độ của người cúng dường đó nghiêm túc chân thật, vậy là nó tăng chất
_Thưa thầy, cuộc sống của chúng ta đa số bị bao vây bởi thế giới hình tướng, nghĩa là bên ngoài nhìn thấy cái gì nó cũng thiệt hết, và trong tâm
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt