Nếu chỉ làm việc vì mục tiêu kiếm tiền thì áp lực, sự trống rỗng và mệt nhọc sẽ tăng gấp đôi. Không chỉ dừng lại ở sự thiếu vắng niềm vui, nghiêm trọng hơn, sẽ rất khó khăn để bạn tiếp tục làm thêm một công việc nào đó. Trên thực tế, số người liên tục chuyển chỗ làm, không ngừng tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân đang ngày một giảm dần.
Tuy nhiên, tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân lại là điều hết sức khó khăn. Nó giống như bạn đang tìm áo quần hợp dáng người và sở thích của mình trong một kho chứa hàng.
Công việc không phải là đồ vật. Chính vì vậy, một công việc phù hợp không phải đang tồn tại hay lẩn trốn ở nơi bạn không nhìn thấy.
Bất kể công việc gì, chỉ cần chúng ta thật sự có mối liên kết, thì chỉ ngay trong lần đầu tiên, một cá tính riêng sẽ được sinh ra từ công việc đó. Lúc này, bạn có thể nói rằng đấy là công việc của riêng mình.
Dù làm cùng một công việc, chuyện có hay không động lực làm việc của mỗi người chính là từ nguyên nhân nói trên. Chỉ cần bạn dồn toàn bộ nhiệt huyết, tập trung tối đa vào công việc một cách chân thành, bạn hoàn toàn có thể xác định được mục tiêu và giá trị của nó.
Vậy nên, chỉ những người gắn kết sâu sắc với công việc mới có thể hiểu được niềm vui thực sự trong đó. Bạn không thể hiểu một công việc thông qua những mô tả như biết đến hàng hóa qua những thông tin được in trong cuốn catalogue. Chính vì điều đó mà hoạt động môi giới việc làm đến giờ vẫn có những hạn chế của nó.
Nói tóm lại, động lực làm việc không có sẵn bên trong mỗi công việc.Nó chỉ hình thành nếu bạn nỗ lực chuyên tâm và thái độ cầu thị thực sự của bản thân trong khi làm việc.
Sau cùng, công việc sẽ trở thành một phần của bạn, trở thành niềm vui cần thiết đối với bạn. Nếu bạn có thể vừa kiếm tiền vừa tận hưởng công việc thì đó chính là niềm vui sống.
Trích “Tư Duy Cho Cuộc Sống Trọn Vẹn”
Người dịch : Yên Châu, NXB Hà Nội.
“Con trai ta, ngay từ giây phút đầu tiên, ta đã biết rằng con sẽ là người đệ tử có khả năng để thọ nhận giáo pháp. Vào đêm hôm trước, trước
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về sự hủy diệt của Phật giáo tại Ấn ĐộBài Phỏng vấn của Thomas Laird H.H The XIV Dalai Lama Trong suốt thời gian từ năm
Chúng ta không thể nhận biết được từng khoảnh khắc hiện tại, bởi vì tâm chúng ta không bình thản.Người xưa nói “Bình thường tâm thị Đạo” (Tâm bình thường là Đạo),
Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình._ Albert Schweitzer🍁 Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý
Tại Đông Bắc Ấn Độ có một tiểu bang đặc biệt tên gọi là Bihar. Trong Bihar có một thành phố nay đã tàn tạ mang tên Vương Xá (Rajgir). Ngày xưa
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt