_Dạ, thưa thầy cho con hỏi là khi mà thực hành trên nền tảng đó thầy? nó miên mật rồi thì cái hạnh đó thầy, nó được tăng trên cái thực hành đó, thì cái quả có phải là sự hòa hợp của nền tảng với cái cảnh trong tất cả mọi hoàn cảnh, phải không thầy?
_Thì quả là tánh giải thoát mà tướng cũng giải thoát. Thì mình thấy vậy đó, bắt đầu nền tảng mình chỉ cảm nghiệm được nó, mình chứng nghiệm được nó, mình chứng ngộ được nó ở mức độ là tánh giải thoát thôi. Chớ mình chưa được tới tướng giải thoát, bởi vì cái nền tảng nó là một, nhưng mà cái sức mình trong đó nó vậy đó, nó yếu.
Chỉ có đức Phật mới bắn một mũi tên lủng mười cái trống, còn mình thì lủng một hai cái thôi, mà lủng một hai cái thì cái thấy nền tảng chỉ là cái tánh, mình chưa thấy nền tảng là cái tướng. Phải thêm mấy cái sau là xuyên qua mấy cái tướng đó nữa. Xuyên qua cái sự đó nữa để cho nó vô ngại thì nó mới là cả hai bên đều vô ngại hết, tánh tướng gì cũng vô ngại hết.
Chớ mình nói nền tảng nền tảng, thật sự ra cái nền tảng đó chỉ có một. chỉ cái sức chứng của mình nó không phải là tánh tướng như như được đâu, mà tánh như như chớ còn tướng cũng khó mà như như lắm.
Tánh Hải Kính ghi
Có một câu chuyện kể rằng: Lương Thiện và Thông Minh là hai người bạn thân. Họ thường chơi với nhau. Rồi một ngày, cả hai gặp phải Thần Chết. Thần Chết
Thông qua quyền lực của sự kiềm chế, chúng ta có thể bắt đầu tiến trình của việc tháo gỡ suy nghĩ và phóng chiếu của tâm từ hiện thực về điều
Tất cả mọi bệnh hoạn của mình là vì sao, bởi vì mình không đưa những biểu hiện bệnh hoạn này tới nền tảng. Mình nói mình tà kiến, mình làm biếng
Giả sử bạn nhìn thấy một bữa tiệc linh đình. Những chiếc bàn dài đầy ắp cao lương mỹ vị, những thức ăn lạ thơm ngon được nấu nướng công phu đang
KINH:“Lại nữa, Tu Bồ Đề! Bồ tát ở nơi pháp hãy không chỗ trụ mà hành bố thí. Nghĩa là chẳng trụ sắc mà bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt