Tin Tức (680)


Tác Bạch* & Tri Ơn

13,090

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Thầy,

Kính thưa đại chúng,

 Hôm nay là ngày 2 tháng 2 năm Tân Mão, ngày sinh thứ Một trăm của Bổn Sư. Hôm nay là ngày rất đặc biệt, Thầy đã trụ thế được Một trăm năm. Với chùa Tây Tạng, Thầy đã trụ trì được Bảy mươi năm. Chúng con rất xúc động cảm kích, vì đã có mặt ngày hôm nay, một ngày đặc biệt trong đời chúng con, một ngày đặc biệt của tình nghĩa Thầy trò.

Thầy là Hóa thân của Trí huệ, Từ Bi và phương tiện thiện xảo vô biên của các bậc Giác Ngộ. Thế mà chúng con đã được quy y với Thầy, một số còn được xuất gia với Thầy và luôn luôn được Thầy chăm sóc dạy bảo cho đến hôm nay. Nương nhờ vào trí huệ từ bi của Thầy, chúng con đã bước đầu đi vào con đường Phật đạo, con đường của giải thoát và giác ngộ. Ơn phước đó, đâu phải dễ dàng tìm thấy được trong một đời bình thường nào đó. Cho nên, một đời nầy được sống với Thầy, được Thầy chỉ dạy là một đời đặc biệt, một cơ hội hiếm hoi. Nếu không gặp được Thầy, không có sự chỉ dạy của Thầy, cuộc đời chúng con chỉ là một cuộc đời tầm thường , vô ích, sống rồi chết, có rồi không, không có cơ hội với Phật đạo, thậm chí không biết gì về Phật giáo. Gặp được Thầy, ít nhất chúng con cũng biết bằng con mắt mình, trí óc mình, trái tim mình một vị Tổ là thế nào, bậc đại diện cho Tam Bảo là thế nào.

Cuộc đời Thầy như là một cơn mưa Pháp lớn và lâu dài, làm lợi lạc cho biết bao nhiêu người, dù có người chỉ có duyên gặp Thầy trong chốc lát. Không có người nào không được lợi lạc từ thân khẩu ý của Thầy. Thế nên, chúng con, những đệ tử của chùa Tây Tạng phải luôn luôn sám hối không được như Thầy trông đợi, mà như thế là đã phụ lòng Thầy, được thấm nhuần quá ít. Thậm chí có khi còn phản bội, từ chối ơn phước của Thầy vì những yếu đuối, cong quẹo, những lộn xộn nghiệp xấu của chúng con.

Càng lớn tuổi càng thấy rằng những lời dạy của Thầy chúng con học và hành cả đời không hết, ứng dụng cả đời không hết. Chỉ một câu nói của Thầy, xem ra có vẻ bình thường, nhưng khi trải nghiệm, ứng dụng mấy mươi năm ở đời mới thấy hiệu lực vô cùng của nó. Nó cho chúng con giải thoát trong bất cứ trường hợp nào, hoàn cảnh thuận nghịch thế nào. Nó giải tan mọi vấn đề dù nhỏ dù lớn vẫn xảy ra trong cuộc đời nhiều nghiệp quả của chúng con. Quả thật, một câu nói của Thầy là Phật pháp tinh ròng ứng dụng cho muôn đời muôn kiếp.

Chúng con ở đây, có người đã trên dưới Ba mươi năm học với Thầy, có thể gọi là tham thiền lâu năm. Nhưng chúng con vẫn thấy không thể hiểu trọn một câu nói của Thầy, không thể hiểu hết và làm trọn những hạnh của Thầy, không thể dò thấu lòng từ bi của Thầy. Càng đi mới càng thấy không bến không bờ, càng đi càng thấy Trí, Bi, Hạnh của Thầy sâu rộng không có chỗ tận cùng. Càng đi chúng con càng thêm tin Phật, Tổ.

Ngày nay chúng con biết chúng con chỉ thông hiểu được một phần của Thầy. Điều này chúng con thấy rất rõ ràng cụ thể. Thế nên, chúng con không nói dối khi nói rằng Thầy sẽ là Thầy của chúng con trong nhiều kiếp tới. Chúng con cũng không nói dối khi nói rằng chúng con sẽ qui y với Thầy mãi mãi về sau ngày nào chúng con còn đi trên con đường Phật đạo.

Cách đây trên dưới Ba mươii năm, Thầy đã nói với chúng con rằng, các ông sẽ được sống thời hưng thịnh của Phật pháp, còn Thầy thì chỉ sống tới lúc thời ấy mới bắt đầu thôi. Không có sự làm việc của Thầy, làm sao chúng con có được thời hưng thịnh đó và không có sự dạy bảo của Thầy, chúng con làm sao đủ sức hiểu mà hưởng được thời Phật pháp hưng thịnh đó.
Một ngày nào Thầy sẽ xả bỏ Hóa thân này. Chúng con khẩn cầu Thầy sẽ trở lại nơi đây để cho không những chùa Tây Tạng mà cả đất nước này được ơn phước cùng tiến trên con đường Phật đạo. Sự thỉnh cầu này không chỉ mới là lần đầu. Nhưng hôm nay là ngày rất đặc biệt, ngày sinh thứ Một trăm của Thầy, tất cả chúng con bằng tất cả tấm lòng và sự cung kính của mình, xin lặp lại lời thỉnh cầu ấy.
Chúng con xin đảnh lễ Thầy ba lạy để nói lên tấm lòng của chúng con với Thầy.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 * - Thành kính tri ơn Tỳ Kheo Thích Minh Diệu đã share bài. 

 - Và khẩn nguyện, hồi hướng, mọi ơn phước có được để cầu Trường thọ, trụ Thế dài lâu, cho Đức Thầy và tất cả Các Thầy Cao niên, nhân kỷ niệm Sinh nhật lần thứ Một trăm vừa qua của Guru Hòa Thượng Bổn Sư tại Tây Tạng Tự, TX Thủ dầu Một - Bình Dương;

- Cũng xin cám ơn một lần nữa Thị Chí (Cần Thơ) đã ghi hình và gữi tặng CD Vidéo Mừng Thọ HT Bổn Sư

- Nam mô A Di Đà Phật

13,090

Thư Tokyo

“Đừng tự biến mình thành nạn nhân của sợ hãi”TT (Tuoitre Online)- Giáo dục, truyền thông và sự giao tiếp giữa các cấp chính quyền và người dân là mấu chốt tạo

18,179
VUI CỦA PHÁP

Thưa thầy chủ đề kỳ này là hậu thiền định và ứng dụng nó trong đời sống hằng ngày, từ hôm qua đến nay thầy có dạy về hậu thiền định và

598
Chùa Chúc Thọ - TP Biên Hòa, Đồng Nai

Tên thường gọi: Chùa Thủ HuồngChùa tọa lạc ở số 542/A2, ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trong vùng đất cổ cù lao Phố. ĐT

1,473
Cái Chính Mình: Bốn Mắt Nhìn Nhau

Cái Chính Mình: Bốn Mắt Nhìn Nhau Thiền sư Chân Nguyên (1647-1726) năm 19 tuổi lên chùa Hoa Yên yết kiến Thiền sư Tuệ Nguyệt Chân Trú. Ngài Tuệ Nguyệt hỏi : “Ngươi

14,947
Chìa Khóa Dẫn Đến Giác Ngộ (The Key to Enlightenment) - Gyalwang Drukpa Xii

Sự hiểu biết về sự vật hiện tượng thông thường đơn thuần chỉ là trí tuệ thế gian. Liệu loại trí tuệ này có thực sự giúp ta tiến bước trên con

1,295
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,233
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,670
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,570
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,340
Chùa Việt
Sách Đọc