Cơm gạo lức (Ăn liền)

Trong các loại thức ăn nhanh và chế biến sẵn hiện trên thị trường (nhất là tại các tiệm cơm chay) có bán Cơm Gạo Lức ăn liền (H. Trên).
Được biết sản phẩm gồm có cơm gạo lức ăn liền (Muối mè) và Rong biển. Như ta thấy đây là cơm đã được sấy và đóng gói chân không trong bao nhựa (loại Kiếng).
Thường mở bao bì ra là có thể ăn ngay. Không hiểu cho vào chén và đổ nước sôi vào thì cơm và hương vị sẽ ra sao vì chưa thử qua. Có lẽ cơm này tiện để ăn sáng hay khi phải di chuyễn hoặc lúc dừng lại nghỉ ngơi, uống nước..v.v.
Giá bán tại tiệm cơm là 18.000 đ cho bịt Gạo lức muối mè và 20.000 đ bịt có Rông biển.
Trang nhà Anphat
Ikeda Daisaku Chủ tịch hội Soka Gakkai Gia đình Người Nhật thường nói “con cái nhìn lưng cha mẹ mà lớn lên”. Để cho con nhìn thấy lưng thì cha mẹ phải hướng
Giờ đã đến lúc trở về nhà sau khóa thiền. Để có thể mang theo nhiều lợi lạc nhất, chúng ta cần biết cách tổ chức cuộc sống hằng ngày của mình. Nếu ta trở về và cũng hành xử giống như trước đây,
Cơ hội để Phật Tử Việt Nam tiếp cận với Phật Giáo Tây Tạng ngày càng nhiều. Kim Cang Thừa đã quen thuộc với một số Phật Tử hữu duyên.Hàng trăm Phật
SAHASRARA CHAKRAElement ThoutName: Thousand PetalLocation: Top of the craniumSound: SilenceMantra: OHMPlane: Truth and RealityNumber of Petals: 1000Sahasrara meaning thousand, is the lotus of the Thousand petals located four finger-breadths above the crow
Những sử liệu đã dẫn đủ để cho chúng ta kết luận được rằng các nhà sư Ấn Ðộ đã trực tiếp đến nước Việt Nam để truyền bá Phật Giáo và
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt