Theo kế hoạch, các phiên của hội nghị sẽ diễn ra tại Trường Đại học George Washington và buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra tại Nhà Trắng.
Nhà Trắng - nơi sẽ diễn ra Hội nghị của những nhà lãnh đạo Phật giáo
“Tôi nhận thấy tiếng nói của Phật giáo chưa được lưu tâm một cách thỏa đáng tại nơi đây”. Đây là chia sẻ của William Aiken, giám đốc Hoạt động Cộng đồng, gần 20 năm làm việc tại Tổ chức Sokka Gakai International (tại DC) với Tờ Lion’s Roar.
Dựa trên một khảo sát của Pew, số người theo Phật giáo tại Hoa Kỳ khá nhiều nhưng theo ông, “sự biểu hiện của Phật giáo nơi này còn khá ít ỏi”. Từ đó, ông đã tìm gặp Melissa Rogers, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ và Giám đốc điều hành Nhà Trắng, phụ trách tín ngưỡng và quan hệ đối tác.
Sau cuộc gặp gỡ này, ý tưởng “mang” các lãnh đạo Phật giáo lại với nhau được hình thành và đưa vào triển khai. Được biết, trước đây tại Hoa Kỳ cũng có những hoạt động đại loại như thế nhưng không xuất phát từ bình diện này.
Aiken cho biết, mục đích của hội nghị là giúp nhận thức về sự hiện diện, sức mạnh và tính đa dạng của Phật giáo, cũng như hướng đến việc phát huy “tiếng nói của Phật giáo - tiếng nói của lòng từ bi”, tại Hoa Kỳ.
Thêm vào đó, một trọng tâm khác của hội nghị là bàn về biến đổi khí hậu, bình đẳng về chủng tộc và phát triển kinh tế, giải trừ quân bị hạt nhân.
Aiken tin tưởng rằng sau hội nghị này sẽ là những diễn đàn rộng mở hơn, mở đường cho các hoạt động tiếp sau.
Dự kiến hội nghị năm sau sẽ diễn ra tại Capitol Hill, trụ sở của Quốc hội Hoa Kỳ.
Trần Trọng Hiếu (Theo Lion’s Roar)
Có lẽ nền giáo dục Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo của người phương Tây đã khiến nhiều người có khuynh hướng xem sự nghi ngờ là một gì điều đáng
Thái độ sốngTôi đặt tên cho Ba Câu Chuyện này của mình cái tên chung : THÁI ĐỘ SỐNGCâu chuyện 1 : Người khách Tây đi du lịchMột buổi chiều muộn, mưa
Bữa nay mình học đề tài là: nền tảng, con đường, và quả, là cách phân chia của Ấn Độ. Bên Trung Hoa phân chia là: cảnh, hạnh, quả.Cái nền tảng là
Thứ nhất, mình phải tin là mình luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, chẳng qua là mình bỏ lơ nó thôi, mình chạy lung tung chớ luôn luôn có một chánh
Matthieu Ricard là Tiến sĩ về tế bào di truyền, học trò của Francois Jacob. Matthieu Ricard đã quyết định đi theo đạo Phật và trở thành một trong những nhà sư
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt