Tôi hoàn toàn nghĩ rằng chúng ta có một tương lai trên hành trình này. Tôi chỉ nghỉ chúng ta phải nên từ bỏ lối suy nghỉ của Tây phương, nó được thiết lập rất nhiều trên những nhị nguyên.
--Daniel Pinchbeck--
🌓 Tâm thức người Celt không bị chất nặng bởi nhị nguyên. Nó không chia tách cái vốn thuộc về nhau
--John O’Donohue--
🌓 Hãy không trụ nơi nhị nguyên. Hãy cẩn thận trách theo đuổi nó. Ngay khi bạn vừa có ý niệm đúng và sai, mê mờ liền tiếp theo và Tâm bị quên mất.
--Edward Conze--
🌓 Cuộc thảo luận về nhị nguyên trong sinh học bắt đầu xảy ra trong khoa học ngay vào lúc yếu tố “thời gian” được suy tính.
--Jean Gebser--
🌓 Tôi nghĩ phần nhị nguyên siêu hình học của Tây phương là, chúng ta luôn luôn tra hỏi để lựa chọn cái này hơn cái kia.
--Bell Hooks--
🌓 Sự ly dị của đời sống gọi là tâm linh của chúng ta với những hoạt động hàng ngày là một nhị nguyên chết người.
--Mary Parker Follett
🌓 Tất cả mọi vấn đề lớn của thế giới ngày nay đều được cắm rễ trong triết học của chia tách và nhị nguyên.
--Satish Kumar--
🌓 Trước hết, Descarte chủ trương sự hiển nhiên tối đa và một nhị nguyên không thể thỏa hiệp giữa tâm và vật.
--James Mark Baldwin--
🌓 Cái tâm linh là nguyên nhân của mọi tư tưởng và hành động thân thể của chúng ta và mọi sự, nhưng nó không được chạm đến bởi tốt hay xấu, sướng hay khổ, nóng hay lạnh, và mọi nhị nguyên của thiên nhiên, mặc dù nó tỏa chiếu ánh sáng của nó lên mọi sự.
--Swami Vivekananda--
I. Ý nghĩa Bồ tát Bồ tát, từ người mới bắt đầu (sơ phát tâm) cho đến những vị đã nhiều đời sống theo hạnh Bồ tát (Đại Bồ tát) đều có
Khi chúng ta thực hành, đặc tính thứ ba tăng trưởng trong sự hiểu biết của chúng ta là vô ngã. Tất cả các hiện tượng đều không có cái tôi. Không
Chỉ cần cắm ổ USB "huỷ diệt" này vào, máy tính của bạn sẽ thành "cục gạch" chỉ sau vài giây!Bạn đã bao giờ từng dính virus máy tính và phải "cặm
Trước hết, xin nói qua về nhan đề:- Đạo đức học: khác với luân lý (moral) chuyên đề ra một danh mục những điều nên làm và không nên làm, và
Thiền, tiếng Phạn là Dhyàna (Pàli: Jhàna), phiên âm là Thiền na, dịch ý là tĩnh lự. Tĩnh là sự yên lặng; Lự là suy tư. Tĩnh lự là đình chỉ mọi
QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,
Giữ giới là lựa chọn tự do Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc
Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt