Kính chào Thầy!
Xin thầy cho con hỏi, 5 tội vô gián có phân ra mức độ nặng-nhẹ không?Mức độ nào là nặng,là nhẹ?Công đức lạy Phật,,niệm Phật có thể giúp sám hối 5 tội vô gián không?
Con xin cảm ơn Thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Theo bạn (website Ân Phật), điều gì làm nên ý nghĩa (chính và sâu xa mà hầu hết các tông phái khác cũng có) của Thiền Tổ Sư ngoài việc truyền tâm Ấn Phật. Và Tâm Ấn này tổng quát thế nào (ra sao) ?
Con là một người bướng bỉnh và hơi quá trong chuyển tình cảm. Cũng vì con đã gặp vfa yêu 1 người quá yêu con nên con bị ảo tưởng hơi quá về tình cảm mà người đó dành cho mình. trong tâm trí con, con luôn nghỉ người đó coi trọng con nhất trên cõi đời này. Cũng chính vì sau những lần cãi nhau với người đó con rất giận và không làm chủ được bản thân. Khi người đó đi chơi với bạn, con đã thề độc là nếu người đó không trở về ngay với con, nếu không sau này con sẽ không có bất cứ quan hệ gì với người ấy nữa, nếu làm sai thì con sẽ "..." (là một lời thề độc mà con xin phép không nói ra đây). Nhưng sau đó lâu người đó không trả lời lại điện thoại của con, con chịu không được nữa nên gọi cho bạn người ấy rồi bắt người ấy phải về với con, cuối cùng người ấy cũng phải nghe con. Liệu như vậy có được tính là người ấy đã nghe theo lời con không (vì con đã ép người ấy & thực hiện điều đó hơi trễ). Con thấy người ấy khóc lóc xin con tha thứ con cũng không đành lòng.Nhưng nếu mềm lòng tha thứ cho người ấy sau này lời thề có thể sẽ thành sự thật. con thực sự rất đau lòng và dằn vặt. Bạch thầy từ bí, xin cho con 1 lời khuyên để tâm hồn con được thanh thản, cũng chỉ tại con quá tin tưởng vào tình cảm của người đó, con thấy vô cùng hối hận vì đã làm điều dại dột này. xin thầy tiếp nhận lời sám hối của con và cho con 1 lời khuyên để được giải thoát, con xin chân thành cám ơn! ]
Phải nói là rất may mắn vì chúng ta đã sớm nhìn thấy câu hỏi này vì nó đã được một bạn lấy tên là KHANH gởi vào vị trí trả lời câu hỏi của website : http://www.anphat.org/hoiDap/view/0/9/1
Cũng có thể ý bạn không muốn đặt câu hỏi của mình ra bên ngoài, chỗ dành cho câu hỏi. Điều này đối với chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Nhưng ngược lại, muốn đáp ứng theo lời mong muốn của bạn (KHANH) chúng ta buộc phải đưa câu hỏi vào vị trí dành cho câu hỏil sau đó mới có thể cùng nhau tâm sự và chia xẻ. Trân trọng !
con la pd : thanh vien . man mo a di da phat , con xin dau thanh danh le qiu ngai . cho con xin hoi hai vi dung ben canh duc PHAT DUOC SU .la hai vi ten gi . de con biet xuan danh hieu qiu ngai ma con dau thanh danh le cho dung vay.con xin QIU NGAY HOAN HI CHO . con nguyen cau hong on tam bao xot thuong chang bo gia ho cho QIU NGAI THANH TAM THUONG AN LAC ,PHAT SU VIEN THANH . KINH thanh vien email .cua con la . thanhvienhuynh@yahoo.com
Hien nay toi dang tu theo dong Mu Do. Toi co vao http://www.anphat.org/ xem va nhung toi khong tim duoc dia chi va so dt cua cua hang An Phat. Toi dang rat can va thinh gap Hinh va nhung do tho cung. Xin chi gui mail hoac gui sms cho toi gap. So Dt: - - - - - - 1212. Cam on chi Duc Tam Rat nhieu !!!
Trên đây là câu hỏi gởi vào mail box website. Đăng tải để chúng ta cùng xem.
Bạch Thầy, con đã thực hành Pháp Tu Quán Âm Quán Tưởng này (nguyên tác: “Thiền Định Quán Tưởng cho tất cả chúng sinh suốt cõi không gian”) đã do Ngài Tangtong Gyalbo, một vị đại thánh của Tây Tạng soạn ra, dịch giả Thích Viên Lý. Con đã tìm mà không thấy bản tiếng Phạn phiên âm, Bạch Thầy có bản tiếng Phạn phiên âm không ạ
Bạch Thầy!Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh quan trọng trong triết lí Phật giáo Đại thừa, tuy nhiên để hiểu được kinh Pháp Hoa là một điều không dễ đòi hỏi hành giả phải có một sự hiểu biết sâu sắc về Phật pháp.Nhưng trong thực tế kinh Pháp Hoa lại dành cho Phật Tử tại gia đọc tụng, vì không đủ kiến thức cơ bản về Phật pháp nên hầu hết các Phật tử dù đọc kinh mấy mươi năm nhưng vẫn không hiểu được kinh thì làm sao mà có thể ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống được mà lời Phật dạy chỉ có giá trị thật khi nó được thực hành trong đời sống từ đó mới nảy sinh ra hiện trạng là Phật tử "tín ngưỡng hóa " kinh Pháp Hoa và các kinh khác, đọc kinh,lạy kinh để "cầu an, cầu siêu",dành cả ngày tụng trọn một bộ kinh mà vẫn chưa hiểu được nghĩa ẩn sâu trong lời kinh.Kính mong qúi Thầy hoan hỉ giải đáp cho con được rõ việc đọc kinh như vậy có lợi ích không, nếu không thì chúng cần làm gì để thay đổi nhận thức của Phật tử về Kinh Phật?